Nhà máy nước mặt Sông Hồng: Chậm trễ kéo dài, nhiều nhà thầu phụ đòi nợ

ANTD.VN - Nhà máy nước mặt Sông Hồng có công suất thiết kế giai đoạn I, dự kiến hoàn thành năm 2018 là 300.000m3/ngày đêm; và giai đoạn II vào năm 2030 là 450.000m3/ngày đêm nhằm cung cấp nước cho khu vực phía Nam sông Hồng nhưng đến nay vẫn im lìm.

Nhà máy nước mặt sông Hồng được đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 20,5 ha, tại xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Chủ đầu tư dự án là Công ty CP nước mặt sông Hồng (gồm 3 cổ đông là Công ty CP Tập đoàn Thành Long chiếm 79% vốn, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đóng góp 20% vốn và Công ty Hạ tầng Nước sạch Hà Nội góp 1% vốn).

Công suất thiết kế giai đoạn I, dự kiến hoàn thành năm 2018 là 300.000m3/ngày đêm; và giai đoạn II vào năm 2030 là 450.000m3/ngày đêm nhằm cung cấp nước cho khu vực phía Nam sông Hồng bao gồm đô thị trung tâm Hà Nội (các quận nội thành) và các khu vực chưa có hệ thống cấp nước thuộc phía Tây đường vành đai 3, phía Bắc đường quốc lộ 32 (thuộc quận Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng).

Dù vậy đến nay, tiến độ của dự án nhà máy nước mặt Sông Hồng vẫn gần như dậm chân tại chỗ khiến người dân bức xúc vì ngày ngày mong ngóng có nước sạch sinh hoạt sử dụng.

Dự án nhà máy nước mặt Sông Hồng đến nay vẫn im lìm

Dự án nhà máy nước mặt Sông Hồng đến nay vẫn im lìm

Theo Báo cáo của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội, TP Hà Nội đã giao cho Công ty CP Nước sạch Tây Hà Nội thực hiện cấp nước sạch cho 8 xã thuộc huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, nhưng do việc hoàn thành hệ thống phụ thuộc vào tiến độ của nhà máy nước mặt Sông Hồng nên đến nay các xã này vẫn chưa được cấp nước. Riêng với dự án nhà máy nước mặt Sông Hồng, Chủ đầu tư là Công ty CP Nước mặt sông Hồng đã xin gia hạn lần thứ 2 vào đầu năm nay.

Công ty CP Nước mặt sông Hồng cũng là 1 trong 2 doanh nghiệp được đề xuất thực hiện đấu nối nước sạch cho 9 xã thuộc huyện Phúc Thọ. Tuy nhiên việc liên tục phải gia hạn tiến độ, đồng thời bất cập xảy ra khiến dự luận đặt câu hỏi rất lớn về năng lực nhà đầu tư này.

Đáng nói, trong khi dự án nhà máy nước sạch Sông Hồng còn chưa biết ngày về đích để cấp nước sạch cho người dân thì vào ngày 2/10, nhiều nhà thầu phụ thi công dự án nhà máy nước mặt Sông Hồng đã tập trung tại khu vực trụ sở nhà máy tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng để đòi nợ.

Theo ghi nhận, có khoảng 4-5 doanh nghiệp tập trung tại khu vực trước cổng trụ sở nhà máy nước mặt Sông Hồng như Công ty CP Bê tông Việt Trung; Công ty CP SK&TMTH Thăng Long; Công ty CP Đầu tư Anh Quân Phát; Công ty CP Xây dựng Tổng hợp Thăng Long... Bên cạnh đó còn có một số lao động phổ thông từng làm việc tại dự án cũng có mặt để đòi công nợ.

Nhiều nhà thầu phụ tập trung tại trụ sở nhà máy nước mặt Sông Hồng tại xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội đòi tiền thi công

Nhiều nhà thầu phụ tập trung tại trụ sở nhà máy nước mặt Sông Hồng tại xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội đòi tiền thi công

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, doanh nghiệp đang nợ tiền là Công ty CP Tư vấn đầu tư T-Đ.

Ông Nguyễn Đình Tài, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Anh Quân Phát cho biết: "Tôi đứng đợi ở ngoài này để gặp lãnh đạo Công ty CP Tư vấn đầu tư T- Đ và đòi tiền cho thuê giàn giáo. Trước đó, Công ty cho thuê thiết bị giàn giáo tại nhà máy nước mặt Sông Hồng. Khoản nợ này đã kéo dài hơn 2 năm, tổng nợ là 2,3 tỷ đồng và phía Công ty CP Tư vấn đầu tư T-Đ đề nghị chỉ trả 300 triệu đồng và "xin" 2 tỷ đồng".

Thông tin với báo chí, ông Lê Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết, huyện đã nắm được nội dung liên quan đến các nhà thầu phụ của nhà máy nước mặt Sông Hồng đang gây áp lực cho công ty để đòi nợ.

Ông Lê Thanh Nam cho biết thêm, trước đó các doanh nghiệp chưa có khiếu nại, đồng thời do đây là vấn đề tranh chấp dân sự nên huyện đã giao cho lực lượng Công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực.

Theo tìm hiểu, Công ty CP tư vấn đầu tư T-Đ được thành lập vào tháng 10/2019, có trụ sở tại Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Người đại diện là ông Vũ Chu Toanh. Công ty này cũng giới thiệu tham gia thi công nhiều dự án như cầu vượt nút giao An Dương, nhà máy nước sạch Phú Quốc...