Hết yêu đòi lại tình phí

Hết yêu đòi lại tình phí

ANTĐ - Suốt thời gian yêu nhau, Phương Thùy - một “hot girl” nổi tiếng luôn nhận được những câu nói ngọt ngào, những lời yêu thương lãng mạn và đặc biệt, là những món quà đắt tiền do người yêu “đại gia” tặng.
Khoảng cách trong trái tim

Khoảng cách trong trái tim

ANTĐ - Thầy giáo cùng các học trò của mình đang ngồi thuyền du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông cãi nhau, la hét đầy giận dữ. 
Yêu quá lâu nên nhàm chán

Yêu quá lâu nên nhàm chán

ANTĐ - Tôi năm nay 33 tuổi, có việc làm ổn định, thu nhập khá và có người yêu khá xinh đẹp. Mọi việc tưởng như xuôi chiều mát mái và có thể tiến đến hôn nhân thì tôi lại thấy lưỡng lự...
Một cô gái nhảy cầu Câu Lâu tự tử

Một cô gái nhảy cầu Câu Lâu tự tử

ANTĐ - Chiều 25 -10, ông Nguyễn Đức Thu, chủ tịch UBND xã Điện Phương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận tại cầu Câu Lâu nối 2 huyện Điện Bàn và Duy Xuyên vừa có một phụ nữ nhảy cầu tự tử.
Chuyện của cô gái chuyển giới nổi tiếng cư dân mạng mang biệt danh “Tú lơ khơ”

Chuyện của cô gái chuyển giới nổi tiếng cư dân mạng mang biệt danh “Tú lơ khơ”

ANTĐ - Tôi hẹn Nguyễn Ngọc Tú (biệt danh Tú lơ khơ) tại chính cửa hàng nước ép trái cây mang tên em trên đường Hai Bà Trưng vào một buổi chiều tối. Ngồi chờ đã 30 phút mà chưa thấy em đi học về. Tôi nhìn lơ đễnh ra ngoài đường, bất chợt đập vào mắt tôi là hình ảnh một chàng trai đèo một cô gái rất xinh đẹp trên chiếc xe ga màu đen đỗ xịch trước cửa. Chàng trai còn rất ga lăng và lãng mạn khi ôm hôn tạm biệt cô gái giữa đường phố đông người. Cô gái cười rất tươi và nhìn bề ngoài thì bất cứ ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân nồng thắm…

Chuyện tình cảm động của chàng trai đạp xe xuyên Việt để cầu hôn người yêu

Chuyện tình cảm động của chàng trai đạp xe xuyên Việt để cầu hôn người yêu

ANTĐ - Bây giờ, mỗi khi kể lại câu chuyện tình khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc gia đình hiện tại của mình cho ai nghe, anh Phạm Quốc Tuấn cũng say sưa với vẻ đầy tự hào.  Không ai tin chàng trai Tuấn, lúc đó chỉ là một luật sư tập sự, mới ra trường lại có quyết định táo bạo đến vậy, một mình đạp xe từ TP.HCM ra tận Thủ đô Hà Nội để cầu hôn người yêu. Sau 10 năm, chàng thanh niên đó đã trở thành người đàn ông của gia đình, có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mơ ước bên vợ và con gái trong căn nhà tại huyện Nhà Bè TP.HCM.
Biến mình thành “ô sin” cho người yêu

Biến mình thành “ô sin” cho người yêu

ANTĐ - Tôi năm nay 21 tuổi, đang yêu một cô gái rất xinh đẹp. Người yêu của tôi được rất nhiều người theo đuổi nên khi cô ấy đồng ý yêu tôi, tôi vô cùng hạnh phúc, hãnh diện và chiều chuộng cô ấy hết mình. Nửa đêm mưa gió, người yêu đòi ăn xôi, tôi cũng lóc cóc đi mua. Tối nào tôi cũng đưa người yêu đi ăn, xem phim hoặc mua sắm. Nhiều khi cuối tháng hết tiền, người yêu đòi đi chơi, tôi phải vay tiền bạn bè để chiều theo ý cô ấy, nếu không cô ấy sẽ giận dỗi, đòi chia tay. Và trong tất cả các lần xích mích, tôi luôn phải là người xin lỗi và làm lành trước. Lần gần đây nhất, khi thấy cô ấy đi chơi với người con trai khác, tôi gặng hỏi thì cô ấy vùng vằng, nói là tôi tra khảo cô ấy rồi tắt điện thoại, không gặp tôi. Nhiều lần tôi đã tự hỏi phải chăng do quá yêu cô ấy mà tôi đã tự biến mình thành “ô sin” cho người yêu? Đặng Thành (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)

Bị cha dượng quấy rối - em có nên chia sẻ với mẹ?

Bị cha dượng quấy rối - em có nên chia sẻ với mẹ?

ANTĐ - Có một lần vừa rồi, em học ôn thi đại học muộn quá nên ngủ gục ngay trên bàn. Trong mơ em thấy có một người bế em lên, hôn vào khắp cổ và ngực của em. Em hoảng hốt vùng dậy thì thấy chú H đang bỏ màn cho em, và đắp chăn cho em
Không dám bảo vệ tình yêu

Không dám bảo vệ tình yêu

ANTĐ - Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Hiện tại cả hai đã ra trường và tìm được việc làm dù mức thu nhập còn khá khiêm tốn. Tôi và cô ấy cũng đã có những dự định cho cuộc sống sau này nên cố gắng dành dụm để có thể lo cho gia đình, con cái và cả hai đã về ra mắt bố mẹ hai bên. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ thì mới đây, cô ấy cho biết bố mẹ cô ấy đã nhận lời hỏi cưới của một người ở cùng quê và đang chờ cô ấy về ra mắt. Tôi như người mất hồn khi nghe bạn gái tâm sự nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để động viên và khuyên nhủ bạn gái. Tôi khuyên cô ấy nên bình tĩnh để chọn lựa và dù có quyết định thế nào, tôi vẫn ở bên ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải đau khổ dù thực tâm rất buồn. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Phạm Thành Nam (Chương Mỹ, Hà Nội)
Thà một lần thật đau...

Thà một lần thật đau...

ANTĐ - Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới, song không ít lần tôi cảm thấy bất an về quyết định này vì bạn trai tôi rất gia trưởng. Mọi việc dù nhỏ hay lớn đều phải theo ý của anh ấy, bất luận đúng hay sai. Có lần đi gặp bạn bè, anh không tiếc lời quát tháo và chửi bới tôi trước mặt mọi người dù tôi không làm gì quá đáng để bị đối xử như vậy. Thậm chí, anh còn hay “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với tôi nữa. Khi tôi góp ý thì anh nói đó là tính cách của mình, chấp nhận được thì yêu, không thì thôi. Thực sự tôi rất thất vọng nhưng không biết mình nên làm gì để sau này khỏi hối hận. Hãy cho tôi một lời khuyên. maianhnguyen…@gmail.com
Tôi là kẻ bệnh hoạn trong tình trường

Tôi là kẻ bệnh hoạn trong tình trường

ANTĐ - Tôi cứ sống trong cảm giác khoái thú vì sẵn sàng húc đổ cả những bức tường thành tưởng như vững chãi nhất của các cô gái đoan trang. Và tôi vô cùng sung sướng khi biết được trái tim của các cô gái đó vì tôi mà tan vỡ, vì tôi mà rời xa người yêu, vì tôi mà điên loạn, thất tình...

"Săn ma", phát hiện bồ và con trai đang “mây mưa” trong bếp

"Săn ma", phát hiện bồ và con trai đang “mây mưa” trong bếp

ANTĐ -Một ông bố ở bang Tasmania, Australia đã đặt máy quay phim trong bếp với hi vọng ghi lại được những hình ảnh “huyền bí” về thế giới tâm linh. Tuy nhiên, ông tá hỏa khi phát hiện bồ của mình và con trai nhỏ đang “mây mưa” với nhau.
Vũ Hoàng Điệp không phó mặc đời cho đại gia rởm

Vũ Hoàng Điệp không phó mặc đời cho đại gia rởm

ANTĐ - Tôi không ngây thơ mà phó mặc cuộc đời mình cho đại gia rởm. Nên tôi nghĩ, dù khó thì tôi vẫn chọn đầu tư cho chính mình hơn. Và học chính là việc đầu tư hiệu quả nhất, chả mất đi đâu mà sợ thiệt. Không bổ ngang thì cũng bổ dọc.