Người tốt - kẻ xấu

ANTĐ -  Đi máy bay từ Pháp sang Việt Nam có nhiều tiền không bác?

- Đã đi bao giờ đâu mà biết. Rẻ cũng phải hàng chục triệu đồng.

- Vậy mà vừa rồi có một chàng trai người Pháp biết đầu tháng này nước ta diễn ra kỳ thi THPT quốc gia đã bỏ tiền túi bay sang Việt Nam tham gia tiếp sức mùa thi đấy.

- Ở Pháp không có kỳ thi khắc nghiệt như nước mình hay sao mà anh ta phải sang đây giúp đỡ?

- Anh ấy bảo xem báo biết nhiều gia đình nông thôn nghèo nước ta phải bán trâu bò, ruộng vườn để lo chuyện thi cử cho con cái nên anh ta sang đây để chia sẻ một phần gánh nặng.

- Chắc anh ta mới được hưởng một khoản thừa kế kếch xù nên đến Việt Nam để “tán lộc”?

- Đâu có. Anh ấy cũng là một sinh viên nghèo nên rất hiểu nỗi khó khăn của các sĩ tử. Từ nửa đêm anh ấy đã thức dậy cùng mọi người nấu cơm, đun nước rồi mang đến cổng các trường học phát cho học sinh nghèo.

- Tôi chẳng tin trên đời có người nhân ái đến thế. Có khi anh ta làm thế để dễ tiếp cận các cô gái xinh đẹp cũng nên?

- Bác toàn suy đoán linh tinh. Trong khi người ở tận đẩu tận đâu lo lắng cho nỗi vất vả, khó khăn của các thí sinh, thì nhiều người Việt mình lại nhè dịp này mà chặt chém. Nghe nói có nơi thu mỗi phòng trọ tồi tàn hàng triệu đồng một đêm đấy.

- Đúng thế. Mụ hàng cơm đầu ngõ nhà tôi tăng giá gấp đôi mỗi suất cơm mà vẫn đông nườm nượp. Chiều nào mụ ấy cũng ngồi ngoài cửa đếm tiền, hỉ hả lắm.

- Chẳng hiểu đến bao giờ người Việt mình mới hết khổ về thi cử hả bác?

- Tây cũng như ta, chỗ nào cũng có người tốt, kẻ xấu bác ạ. Ai mà chẳng thấy, những ngày này nhiều người chung tay, cả xã hội cùng giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh đấy!