Người phụ nữ mang thai và 63 kg ma túy

ANTĐ - Khadija Shah, 25 tuổi, quốc tịch Anh, đã bị bắt giữ tại Pakistan vì cố tuồn 63 kg ma túy (có giá khoảng 3,2 triệu bảng Anh) ra khỏi đất nước này.

Ở sở cảnh sát, người phụ nữ này khai rằng, cô ta đang quay trở về Birmingham, Anh, sau chuyến nghỉ dưỡng tại đây, khi đến sân bay thì có một người đàn ông nhờ cô ta mang hộ ba chiếc vali lên máy bay vì số hành lý của ông ta đã quá cước. Và cô ta đã nhiệt tình “giúp đỡ”. Khi Shah bị bắt người đàn ông đó đã biến mất.

Ở Pakistan, với lượng ma túy như vậy, nếu đúng tội, chắc chắn Shah sẽ bị tử hình bởi luật pháp ở đất nước này không khoan nhượng, ngay cả những người phụ nữ đang mang thai. Chỉ với 10 kg ma túy thì đã phải nhận mức án  chung thân hoặc tử hình.

Shah hiện có hai đứa con với người chồng trước, một đứa lên 6 và một đứa lên 4. Chúng đang đợi mẹ về ở Anh Quốc.

Người phụ nữ mang thai có thể đối mặt với án tử hình

Shah đang sống cùng với người bạn trai mới nhất, Ali - cha đẻ của đứa con cô mang trong bụng, anh này trả lời cảnh sát rằng: “Trước khi Shah lên máy bay, cô ấy có gọi điện thoại cho tôi và cũng cho biết rằng có một người đàn ông nhờ cô ấy mang hộ hành lý. Tôi có nói với cô ấy là đừng làm vậy, ở một đất nước xa lạ như thế em không được tin bất kỳ ai”.

Hiện tại thì Shah vẫn một mực kêu oan, và cho rằng mình chỉ “làm ơn” thôi chứ không hề biết trong những chiếc vali kia chứa gì.

Cảnh sát thì cho rằng chính những hành động đáng ngờ của cô ta ở sân bay mà họ mới kiểm tra đột xuất hành lý của Shah và phát hiện số ma túy kia, như vậy họ càng tin chắc rằng cô ta có chủ đích buôn lậu ma túy.

Trả lời phỏng vấn một tờ báo, ông Ali cho biết, bạn gái mình vừa được phép gọi điện thoại về và nói rằng ở sở cảnh sát Isalamabad, Pakistan, cô ta bị cảnh sát đánh đập và bắt nhận tội. Shah nói rằng cô rất lo sợ cho đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện tại chưa có kết luận từ phía cảnh sát, song nếu thực sự Shah chính là “mafia” thì cô sẽ  phải đối mặt với mức án cao nhất ở đất nước này.