- "Phía sau cuộc chiến" và lời "bào chữa" cho những người phản chiến
- Tưởng niệm 48 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát
- Chuyện Fulbright: Xóa thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử

Ông Thompson (giữa) và Colburn (phải) nhận Huân chương Người lính tại Washington năm 1998
Nói với hãng thông tấn AP qua điện thoại, bà Lisa Colburn cho biết, chồng bà qua đời vì căn bệnh ung thư được phát hiện hồi cuối tháng 9-2016. Theo bà, ông Colburn “là một anh hùng trong mắt nhiều người”.
Ông Colburn là xạ thủ máy bay trực thăng và là người cuối cùng còn sống trong số binh sĩ nỗ lực ngăn chặn vụ thảm sát dân làng thôn Mỹ Lai ở Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16-3-1968.
Phi đội 3 thành viên của ông Colburn khi bay ngang qua ngôi làng hôm đó đã chứng kiến các đồng đội của mình thảm sát thường dân, đa phần là người già, phụ nữ, trẻ em và ngay lập tức đã hạ cánh ngăn cản vụ thảm sát và cứu các nạn nhân.
Cựu binh Colburn cùng chỉ huy phi hành đoàn của ông lúc đó là Hugh Thompson từng được đề cử Giải Nobel Hòa bình vào năm 2001 vì hành động ngăn cản tội ác chiến tranh này và cả hai đều đã được Chính phủ Mỹ trao tặng Huân chương Người lính, phần thưởng cao quý nhất của quân đội Mỹ.