"Người hùng động đất" vào đại học Mỹ

ANTD.VN - Dù mất đi đôi chân trong trận động đất kinh hoàng 8 năm trước ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhưng Lý An Cường, 24 tuổi, không bao giờ chán nản và ngừng vươn lên trong cuộc sống. 

"Người hùng động đất" Lý An Cường thực hiện được giấc mơ du học

Khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên ngày 12-5-2008, Lý là học sinh trường trung học Bắc Xuyên, cậu bị chôn vùi trong đống đổ nát với một người bạn. Để cứu người bạn, chân Lý đã bị tường gạch chèn vào, do không được giải cứu nhanh nên đôi chân của cậu phải cắt bỏ.

Hơn 1.000 học sinh của Bắc Xuyên đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Năm 2011, Lý vào Đại học Tứ Xuyên; dù đi lại khó khăn nhưng anh vẫn chủ động trong mọi việc. “Tôi có thể thu xếp cuộc sống của mình, các bạn đều xem tôi như người bình thường” – Lý cho biết. Tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên, Lý nộp hồ sơ xin du học Mỹ.

Sau nửa năm chuyên tâm học tiếng Anh, niềm vui đã đến với Lý khi anh nhận được lời mời vào 2 trường đại học Mỹ và “người hùng động đất” này chọn trường Đại học Rutgers.