ANTĐ - Biến một đội bóng hồi đầu mùa còn đang chìm trong nguy cơ xuống hạng thành nhà vô địch vào cuối mùa, HLV có khả năng khác thường ấy ở Việt Nam chắc chỉ có ông Lê Thụy Hải.
ANTĐ - Biến một đội bóng hồi đầu mùa còn đang chìm trong nguy cơ xuống hạng thành nhà vô địch vào cuối mùa, HLV có khả năng khác thường ấy ở Việt Nam chắc chỉ có ông Lê Thụy Hải.
ANTĐ - Gần nửa đời người sống ở nước ngoài, Khánh Ly vẫn rất thuần Việt, từ giọng nói, phong thái đến lối sống. Ở tuổi 70, giọng ca được biết đến như người thổi hồn cho các sáng tác nhạc Trịnh quyết định trở về hội ngộ khán giả Hà Nội vào tối 2-8 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là lần thứ hai bà đem giọng hát về lại quê nhà và chọn Hà Nội làm nơi gặp gỡ. Nữ danh ca đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện với nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn…
ANTĐ - Huy động toàn bộ diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Doãn Hoàng Giang sẽ tạo ra những đại cảnh trong vở kịch được đầu tư hoành tráng “Những người con Hà Nội”, tác giả kịch bản Phạm Văn Quý. Nhưng điều ông muốn hơn cả là tái hiện không khí một thời Hà Nội sẵn sàng quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Vở kịch vừa được bắt tay dàn dựng, dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm 2014.
ANTĐ - Với mong muốn sớm hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án “Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử ở cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư thành phố Hà Nội”, sáng qua 30-6, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý cho bản đề án ý nghĩa này.
ANTĐ - Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, cuộc thi ảnh thường niên và mang nhiều ý nghĩa - Thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 44 do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức đã chính thức được phát động.
ANTĐ - Với chủ đề “Nét đẹp văn hóa người Hà Nội”, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội 2014 đã khép lại bằng lễ trao giải vừa diễn ra hôm qua (18-6).
ANTĐ -"Nét đẹp văn hóa người Hà Nội" là chủ đề Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội năm 2014 do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Liên hoan vừa khép lại bằng lễ trao giải diễn ra sáng nay (18-6) tại Hà Nội.
ANTĐ - Tôi đã nhận lời yêu thầy giáo. Thày tên Vinh, hơn tôi 12 tuổi, người Hà Nội. Đã ngoài 30 nhưng anh không hề hối thúc chuyện làm đám cưới, vì còn hơn 3 năm nữa tôi mới tốt nghiệp. Anh hoạch định rõ tương lai: sẽ cố gắng học giỏi, anh xin nhà trường giữ tôi ở lại. Sau khi tôi tốt nghiệp mới cưới. Vinh nói sao, làm đúng như vậy. Chúng tôi đã hết sức “giữ gìn” trong quá trình yêu nhau, thậm chí cùng trong một trường mà nhiều tuần chỉ gặp nhau vào những ngày nghỉ. Tôi ở ký túc xá. Hầu như anh không bao giờ xuất hiện. Cần lắm thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Tôi học giỏi, các kỳ thi đều đạt kết quả cao, đứng đầu lớp. Tình yêu của chúng tôi công khai, được nhiều người ủng hộ.
ANTĐ - Ông giám đốc công ty rất khó tính trong việc tuyển người. Trong quá trình tuyển, ông ta không tiếp ai có ý gặp riêng để chạy chọt. Có những bậc phụ huynh có vẻ thì thụt muốn tiếp cận, ông nói luôn: “Các vị nói với các cháu cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu, thi tuyển tốt. Đừng lo chuyện khác, vô ích”.
ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình”, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến đường dây nóng Báo ANTĐ tiếp tục phản ánh hành vi ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè của một số hộ gia đình, bất chấp các quy định của pháp luật, đặc biệt là ở khu vực phố cổ Hà Nội.
ANTĐ - Sở VH-TT&DL Hà Nội vừa hoàn tất Dự thảo Đề án Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư thành phố Hà Nội. Hiện đề án này đang được đưa ra xin ý kiến của các ngành các cấp cũng như đông đảo người dân Thủ đô.
ANTĐ - Sáng 27-3, tại Hà Nội, Báo Người Hà Nội đã trang trọng tổ chức trao giải cuộc thi thơ với chủ đề “Nhịp sống mới trong thơ”. Cuộc thi được phát động từ tháng 6-2013.
ANTĐ - Vừa đọc thông tin về việc lái xe taxi “chặt chém” khách nước ngoài ngay tại Hà Nội, anh Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi, Đống Đa) bức xúc: “Nhiều khi những việc làm nhỏ lại ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cả thành phố, cả đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế vì vậy cần xử lý nghiêm”.
ANTĐ - Những khối hóa thạch màu hổ phách, trong suốt, được bày biện duyên dáng trong một con phố nhỏ của Hà Nội. Tạc trong nó là tháp Rùa, cầu Long Biên, là cổng làng rêu phong, cột điện cũ kỹ… tất cả như một Hà Nội thu nhỏ, sống động mà gần gũi. Người kỳ công mang từng ấy những nét xưa cũ đáng yêu của Hà Nội vào trong tác phẩm là nghệ sĩ Vương Văn Thạo (ảnh).