Zheng Yanliang, 47 tuổi, tự cưa chân mình bằng những dụng cụ thô sơ
Zheng một mình chịu đau đớn trong im lặng suốt 20 phút tự cưa chân mình
Zheng đã phải chịu nhiều cơn đau đớn, bệnh tình ngày càng nặng, đặc biệt trong ba tháng gần đây. Nhiều lúc anh la hét và khóc vì quá đau đớn, một số hàng xóm cũng đã cố gắng giúp đỡ nhưng không có hiệu quả. Zheng đã đến một số bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và Hà Bắc nhưng đều không tìm được một phương pháp điều trị triệt để. Thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, những đốm tím, thâm đen xuất hiện ngày một nhiều và Zheng có thể sẽ tiếp tục chịu đau đớn.
“Cách tốt nhất là tôi trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng tôi không thể chi trả được. Vì thế họ kê đơn thuốc cho tôi và cho tôi về nhà” – Zheng Yanliang chia sẻ.
Sau khi tự cưa chân, Zheng vứt bỏ phần chân mang bệnh cùng các loại rác khác
Một đêm, khi người vợ của Zheng đã đi ngủ, anh tự lấy một con dao gọt hoa quả, một cái cưa và một chiếc khăn để cắt bỏ chân mình. Anh cố gắng làm việc này một cách lặng lẽ để không đánh thức vợ mình. 20 phút sau, vợ anh tỉnh dậy và thấy chồng mình đã tự cắt bỏ chân bên phải, chiếc cưa đã bị gãy. Do Zheng mắc căn bệnh tắc động mạch chính, nên không bị chảy quá nhiều máu.
Cả gia đình sống nhờ số lương ít ỏi của cô con gái, Zheng không còn khả năng làm việc trên trang trại
Chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, Zheng Yanliang mong muốn được giúp đỡ để có thể được lắp chân giả, có sức khỏe giúp đỡ công việc gia đình, giảm đỡ gánh nặng cho vợ và con gái.