TP.HCM:

Người đàn ông chết bất thường bên rãnh nước tưới mai

ANTĐ - Người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế nằm úp mặt xuống rãnh nước tưới mai.

Đến chiều 16-7-2016, Công an quận Thủ Đức vẫn đang lấy lời khai các nhân chứng, thu thập các vật dụng khả nghi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông chết bất thường dưới rãnh chứa nước để tưới mai. Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là ông Trần Văn Chính (SN 1961, ở quận Thủ Đức).

Hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 9h30 sáng ngày cùng ngày, người dân ở khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông đang nổi dưới rãnh chứa nước để tưới hoa mai. Người nhà của ông Chính cũng bất ngờ và đau buồn khi nhận được tin trên.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm úp mặt xuống nước có độ sâu khoảng 0,5m, bên cạnh là cây cầu nhỏ bắt qua rãnh nước dùng để tưới mai. Xung quanh có nhiều bó bông súng đã được bó lại.

Một số người dân trong khu vực cho biết, sáng cùng ngày, vẫn thấy ông Chính ăn sáng cùng mọi người.

“Thường ngày vẫn thấy ông Chính đi hái bông súng, có khi bán, có khi cho, trong làng xóm đều không có hiềm khích với ai, ổng hiền lắm”, một người dân nói.

Người thân trong gia đình xác nhận ông Chính lúc trước có vợ, nhưng hiện tại đang sống độc thân. Thời gian gần đây sức khỏe ông rất yếu, lúc sáng có bảo đi hái bông súng thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Lực lượng chức năng địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.