Người đàn bà tàn bạo, cắt "của quý" chồng, vứt vào máy nghiền rác

ANTĐ - Bà gằn từng tiếng: "Mày đáng bị thế này" rồi bằng 1 động tác dứt khoát, bà cắt ngang dương vật của chồng. Một cơn đau buốt sắc lẹm ập đến, bốn bề như tối sầm lại, Glen không thể nhìn thấy gì nữa nhưng ông vẫn đủ tĩnh táo để biết bà Kiều đem cái "của quí" vừa bị cắt rời ấy ném thẳng vào chiếc máy nghiền rác trong bếp và bật sang chế độ hoạt động

Gần 2 năm trước, vụ án cô vợ Việt dùng dao làm bếp cắt phăng "của quý" củaông chồng Mỹ khiến dư luận bảng hoàng và kinh hãi. Hành vi đó quá độc ác đến mức không một ai dám nghĩ nó có thể được thực hiện bởi người bình thường, tỉnh táo. Nhưng rõ ràng, Catherine Kiều hoàn toàn không điên. Bởi thế, bản án chung thân mà tòa tuyên phạt bị cáo trong phiên xử cuối cùng ngày 28/6 vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đâu mới thực sự là nguyên nhân đẩy người phụ nữ trung niên bé nhỏ ấy vào bước đường cùng để rồi trong phút nóng giận, thị đã đang tâm ra tay tàn nhẫn như thế?

Cuộc "hành hình" đẫm máu

Có lẽ cho đến chết, ông Glen Becker cũng chẳng thể nào quên cái buổi tối định mệnh ngày 11/7/2011 ấy. Vợ ông, bà Catherine Kiều nấu món súp đậu phụ mà ông thích nhất. Cuộc hôn nhân của họ đang đi vào ngõ cụt. Mới cưới nhau được gần 2 năm và chưa có con nhưng cuộc sống chung từ lúc nào đã trở nên thật ngột ngạt. Hồi tháng 4, họ bắt đầu ly thân. Đến tháng 5 thì Glen đệ đơn ly hôn lên tòa án. Trong thời gian chờ đợi, họ vẫn phải tiếp tục chung sống dưới 1 mái nhà, trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Trong cơn tuyệt vọng, muốn cứu vãn mối quan hệ này, bà vợ ông lúc thì ngọt nhạt, khi thì ghen tuông.

Những cuộc cãi vã nảy lửa giữa họ có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, và gần nhất chỉ xoay quanh vấn đề Glen muốn cho 1 người bạn đến ở nhờ mấy ngày, còn Kiều nhất quyết không đồng ý. Tối nay, thấy vợ chẳng những không "gây sự" mà còn chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, ông cứ tưởng bà đã biết lỗi nên tìm cách làm hòa. Glen đâu biết rằng, tất cả đều chỉ là màn kịch che giấu âm mưu độc ác mà người phụ nữ này tự biên tự diễn từ đầu đến cuối.

Món súp đậu hôm nay thoáng có mùi vị gì là lạ, tanh tanh như kim loại. Glen nhận ra điều đó nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí yên bình hiếm hoi, ông chén sạch mà chẳng thắc mắc một lời. Chỉ lát sau, Glen bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, tứ bề chao đảo và toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Ông nhanh chóng lịm đi. Glen đã bị đánh thuốc mê.

Lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê man không biết kéo dài bao lâu, Glen thấy mình đang nằm giữa chiếc giường lớn trong phòng ngủ, không thể nhúc nhích vì chân tay ông đã bị trói chặt vào 4 góc bằng dây nylon: Bà vợ đứng đó, ngạo nghễ như thích thú gặm nhấm nỗi sợ hãi và bất lực trong mắt người chồng. Kiều bắt đầu lải nhải những lời chửi bới, trách móc và cả hờn ghen chẳng theo bất kỳ logic nào, giống như kẻ say rượu quá khích.

Tiếp đó, bà ta mang vào phòng con dao làm bếp dài 25 em, vội vã tụt quần ông xuống. Bà gằn từng tiếng: "Mày đáng bị thế này" rồi bằng 1 động tác dứt khoát, bà cắt ngang dương vật của chồng. Một cơn đau buốt sắc lẹm ập đến, bốn bề như tối sầm lại, Glen không thể nhìn thấy gì nữa nhưng ông vẫn đủ tĩnh táo để biết bà Kiều đem cái "của quí" vừa bị cắt rời ấy ném thẳng vào chiếc máy nghiền rác trong bếp và bật sang chế độ hoạt động. Sau đó, ông Glen gần như rơi vào trạng thái mê sảng.

9 giờ tối, nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chính Catherine Kiều, nhân viên y tế và cảnh sát nhanh chóng ập đến căn hộ của 2 vợ chồng ở tòa nhà 14000, đường Flower, khu Garden Grove, bang California, Mỹ. Tại đây, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi máu vương khắp phòng, ông Glen vẫn nằm trên giường, đau đớn ôm lấy hạ bộ, trong khi bà vợ không có vẻ gì là hoảng loạn hay sợ hãi. Kiều tiếp tục lẩm bẩm: "Nó đáng bị như vậy". Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào trung tâm y tế quận Cam cấp cứu khẩn cấp. Người ta cố gắng tìm lại "phần thân thể" kia của ông nhưng đáng tiếc, nó đã bị nát vụn ra thành nhiều mảnh và các bác sĩ cũng đành bó tay, không thể nối lại được nữa. Catherine Kiều bị bắt giữ ngay lập tức.

Cái giá phải trả cho tội ác

Trong suốt nhiều phiên xét xử kể từ khi vụ án diễn ra, quá khứ của Catherine Kiều được lật đi lật lại. Năm nay 50 tuổi, người phụ nữ này còn có tên gọi khác là Trần Quế Anh. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tuy nhiên Kiều đã sang Mỹ định cư và nhập quốc tịch được ít nhất là 7 năm. Thời thơ ấu nghèo đói, thiếu thốn đủ đường, cộng thêm thường xuyên bị lạm dụng, quấy rối tình dục khiến cho tâm lý của Kiều ít nhiều bất ổn.

Quen biết Glen Becker từ năm 2008, tới năm 2009, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Dù mới cưới song đời sống chăn gối của họ không được suôn sẻ vì nhữhg ký ức từ ngày nhỏ khiến Kiều chưa bao giờ được thực sự thoải mái trong "chuyện vợ chồng". Trái lại, Glen lại là người có sở thích khá cuống nhiệt chốn phòng the. Bởi vậy, những tư thế mà chồng đòi hỏi thường xuyên khiến Kiều bị đau đớn đến mức không chịu nổi. Càng không thể thoa mãn cho chồng về mặt thể xác, người đàn bà này càng trở nên mặc cảm và hay ghen tuông hơn khiến cho cuộc hôn nhân rơi vào tình trạng bế tắc.

Kể từ khi ông Glen chủ động đề nghị ly thân, rồi đệ đơn ly dị, Kiều nghiễm nhiên cho rằng chồng có người khác. Mà kẻ thứ 3 ở đây có lẽ chẳng phải ai khác ngoài người yêu cũ của ông Glen bởi vì dù chia tay đã lâu, họ vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau. Kiều ghen tuông đến mức đã cài đặt máy nghe trộm khắp nhà với hy vọng ghi âm được mọi cuộc chuyện trò của chồng với "tình cũ" mà "bắt tận tay, day tận trán". Thật không ngờ, chiếc máy ghi âm được chính Kiều giấu dưới gầm giường đó lại cung cấp những chi tiết xác thực nhất giúp cho cuộc điều tra của cảnh sát sau này.

Trước tòa, dù Catherine Kiều đưa ra lý do biện minh cho hành vi của mình là vì "Muốn anh ta không thể tiếp tục làm bị cáo đau đớn bằng "cái đó" được nữa", nhưng không thể chối cãi được rằng một phần động cơ gây án của thị là ghen tuông. Luật sư của Kiều tiếp tục đưa ra những bằng chứng cho thấy người phụ nữ trung niên đó đang ở trong giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Kiều đã thất nghiệp suốt 2 năm nay và chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài chồng và cái gia đình này. Bởi vậy, thị tìm mọi cách níu kéo cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực tan vỡ.

Hành vi của thị chỉ là sai lầm trong phút nóng giận và nông nổi, không kiềm chế được mình mà thôi. Dẫu vậy, tất cả những điều đó đều không thể bào chữa cho tội ác mà Kiều đã gây ra với người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp cùng thị suốt thời gian qua. Mặc dù các y, bác sĩ đã cố gắng chạy chữa hết sức mình, nhưng "của quý" của nạn nhân giờ đây chỉ còn chức năng duy nhất là... tiểu tiện. "Tối hôm ấy, cô ta đã giết chết tôi rồi", nạn nhân 60 tuổi gay gắt buộc tội vợ cũ trước tòa. "Giờ đây tôi phải vật lộn với thứ tàn tích của cơ thể mình. Cô ta đã hủy hoại cả nhân phẩm và giá trị của tôi với tư cách là 1 người đàn ông. Cô ta đã phá hủy mọi hy vọng của tôi vào những điêu tốt đẹp trên đời. Cô ta đã phản bội niềm tin của tôi vào con người".

Ngày 28/6 vừa qua, Catherine Kiều chính thức bị khép vào tội danh tra tấn có tính chất nghiêm trọng và cố ý gây thương tật vĩnh viễn cho người khác. Hình phạt mà thị phải gánh chịu là án tù chung thân, có thể được ân xá trước thời hạn nếu cải tạo tốt. Xuất hiện tại tòa, Glen cho biết: "Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng phải trông thấy cô ta. Tôi cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Những ngày tháng vừa qua thật khủng khiếp".

Luật sư John Christl tỏ ra hài lòng với phán quyết của tòa: "Đó quả là một sự việc kinh hoàng. Nạn nhân sẽ phải sống suốt đời với nỗi mất mát mà bị cáo gây ra cho anh. Đổi lại, thị cũng phải trả giá và sám hổi bằng cả cuộc đời còn lại trong tù".