Người cũ buộc M.U thua tủi hổ trận ra quân Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Wilfried Zaha của Crystal Palace lập một cú đúp góp phần buộc M.U nhận thất bại cay đắng 1-3 ngay tại sân nhà Old Trafford, trong trận ra quân của mình ở mùa giải Premier League 2020/21.

Do không dự vòng mở màn nên M.U khởi đầu mùa giải mới bắt đầu từ vòng 2, với màn đón tiếp Crystal Palace trên sân nhà vào rạng sáng 20-9. Dù đội khách khủng hoảng hàng thủ vì chấn thương, HLV kỳ cựu Roy Hodgson vẫn có chiến thuật cực kỳ hợp lý giúp đội khách giành trọn 3 điểm, với màn tỏa sáng của cựu cầu thủ M.U, Wilfried Zaha.

Palace chơi hay hơn hẳn so với M.U

Palace chơi hay hơn hẳn so với M.U

Cũng cần phải nói rằng đội bóng của HLV Solskjaer đã có một ngày thi đấu tồi tệ ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí của Victor Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của Quỷ đỏ ở trận này.

Đầu tiên là tình huống không truy cản nổi Jeffrey Schlupp ở cánh phải để cầu thủ này tung đường chuyền dọn cỗ cho Townsend dễ dàng băng vào lập công ngay phút thứ 7. Tiếp đó, Lindelof lại mắc lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến M.U bị thổi penalty đầu hiệp 2.

Lindelof là tội đồ của Quỷ đỏ ở trận này

Lindelof là tội đồ của Quỷ đỏ ở trận này

Ở tình huống đá 11m đầu tiên, Ayew thực hiện nhưng bị De Gea cản phá. Tuy nhiên, VAR xác định De Gea phạm luật và trọng tài cho Palace đá lại. Lần này, đến lượt Zaha lĩnh trọng trách và anh lạnh lùng đánh bại De Gea, nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 74.

Zaha trừng phạt đội bóng cũ với cú đúp

Zaha trừng phạt đội bóng cũ với cú đúp

Đến phút 85, Zaha khiến đội chủ nhà sụp đổ hoàn toàn và trừng phạt Lindelof lần thứ ba, khi đánh bại trung vệ này trước khi ấn định chiến thắng 3-1 cho Palace. Bàn thắng danh dự của M.U trước đó do công của tân binh Van de Beek không thể che đi đám mây đen thất vọng bao trùm lên HLV Solskjaer và các học trò.

Thua trận 1-3 đầy tủi hổ, M.U cho thấy họ còn phải làm rất nhiều điều mới có thể hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch, trước mắt là mang về những bản hợp đồng có thể vực dậy cả đội bóng.