"Người chim" ở Ấn Độ

ANTĐ - Một người đàn ông 62 tuổi tên Sekar ở Ấn Độ được gọi là “Người chim”, bởi ông chăm sóc tới 4.000 con vẹt.
"Người chim" ở Ấn Độ ảnh 1

Ông đã trở thành “Người chim” do trận sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương hồi năm 2004 khiến lũ vẹt mất nhà. Khi đó, ông phát hiện một đôi vẹt đậu ở nhà mình nên đã rắc cơm cho chúng ăn. Những ngày tiếp theo, đám vẹt xanh kéo đến ngày một đông đảo, đến nay, chúng sinh sôi và tăng tới hàng nghìn con.

Được biết, 40% thu nhập của ông Sekar là để chăm sóc lũ vẹt. Mỗi ngày, ông dậy lúc 4h sáng, sau nửa tiếng chuẩn bị, ông đem cơm rắc lên những máng gỗ dài dựng ngang trên sân thượng và khoảng 6h là những con vẹt kéo tới. Lần ăn thứ hai trong ngày của 4.000 chú chim này là khoảng 16h hoặc 18h.