‘Ngôi làng ma’ bất ngờ nổi lên giữa hồ nước ở Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một “ngôi làng ma” bất ngờ nổi lên giữa hồ chứa nước ở Tây Ban Nha, thu hút sự quan tâm của công chúng.
Một “ngôi làng ma” bất ngờ nổi lên giữa hồ chứa nước ở Tây Ban Nha

Một “ngôi làng ma” bất ngờ nổi lên giữa hồ chứa nước ở Tây Ban Nha

Theo hãng tin Reuters, “ngôi làng ma” Aceredo ở vùng Galicia, phía Tây Bắc Tây Ban Nha, giáp biên giới với Bồ Đào Nha, đã nổi trở lại khi hồ chứa Alto Lindoso bị cạn nước do hạn hán.

Trước đó, vào năm 1992, ngôi làng này đã bị đánh chìm để tạo ra hồ chứa Alto Lindoso. Tuy nhiên, hiện hồ chứa Alto Lindoso chỉ trữ được 15% lượng nước, do đó, những hình ảnh ngôi làng được nhìn thấy lần cuối cùng từ năm 1992 đã xuất hiện trở lại.

“Cứ như thể tôi đang xem 1 bộ phim. Tôi có cảm giác buồn. Điều này xảy ra do hạn hán và hơn cả là biến đổi khí hậu”, ông Maximino Perez Romero, 65 tuổi, đến từ A Coruna, cho biết.

Đi bộ trên nền đất nứt nẻ do hạn hán, người ta có thể nhìn thấy những mái nhà bị sập một phần, những viên gạch và mảnh gỗ, và thậm chí cả vòi nước vẫn chảy ra từ 1 đường ống bị gỉ sét.

Những chiếc thùng với vỏ chai bia chất đống lên nhau tại nơi từng là quán cà phê, và chiếc ô tô cũ gỉ sét bên bức tường đá, cũng xuất hiện trở lại khi “ngôi làng ma” nổi lên giữa hồ chứa nước ở Tây Ban Nha sau 30 năm.