Ngọc Hân đồng hành với các họa sỹ trẻ thông qua dự án xưởng sáng tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự án "Art Trail #01 - Du hành & Mở xưởng" với sứ mệnh chắp cánh ước mơ của các họa sỹ trẻ, tạo cho họ cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong không gian gần gũi thiên nhiên vừa được khởi động tại Annam Gallery ở Đà Lạt. Hoa hậu Ngọc Hân đồng hành cùng ban tổ chức và tổ chức phi lợi nhuận Lân Tinh Foundation trở thành nhà bảo trợ cho dự án dài hơi cùng các nghệ sỹ tài năng.

Ace Lê, Giám đốc sáng lập của Lân Tinh Foundation lý giải việc kết hợp cùng Annam Gallery trong dự án: “Trong thời buổi hiện nay, khi nhiều nghệ sỹ đã rời xa giá vẽ để khám phá những chất liệu mới trong nghệ thuật đương đại, những kỹ thuật trong hội họa dường như ít được các nghệ sỹ trẻ chú tâm. 3 họa sỹ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My được lựa chọn cho xưởng sáng tác lần này đều là 3 họa sỹ trẻ có tiềm năng, được đào tạo bài bản về kỹ thuật”.

Theo anh, khi một nghệ sỹ đã có một nền tảng kỹ thuật vững chắc, họ sẽ đặt những suy tư cá nhân vào sáng tạo và nhờ vậy tác phẩm của họ có sức nặng và ảnh hưởng sâu sắc hơn so với một tác phẩm chỉ có mặt ý niệm.

Phan Thị Thanh Nhã là một nhà Thực vật học và Thực vật họa. Cô là một trong số ít những người ở trong khu vực châu Á theo đuổi cả hai lĩnh vực về khoa học và nghệ thuật của thực vật.

Phạm Xeen là một họa sỹ tốt nghiệp chuyên ngành Lụa tại ĐH Mỹ thuật TP HCM nhưng lại dũng cảm bắt đầu lại với chất liệu sơn dầu để đồng cảm với việc chập chững của ba mình sau cơn bạo bệnh.

Còn Hà My là một trong số ít những họa sỹ trẻ theo đuổi thể loại Trung Quốc họa, không ngần ngại tìm tòi những bút pháp của Đông Phương để sau này có thể gây dựng nên những tác phẩm điêu luyện nhưng vẫn truyền tải những câu chuyện cá nhân mang tính địa phương.

Trong suốt một tuần tham gia "Art Trail #01", 3 họa sỹ đã có chuyến du ngoạn về không gian hoài cổ kiến trúc Pháp xưa tại Ana Mandara Dalat Resort & Spa - nơi từng được chỉ định là trạm nghỉ dưỡng cho công chức và binh lính Pháp trong thời kỳ Pháp thuộc. Mỗi hoạ sỹ đều được sắp xếp không gian riêng biệt để tự bày trí khu làm việc nhằm tối ưu hoá thời gian thực địa và thực hành.

Ngọc Hân và giám tuyển Ace Lê cùng các họa sỹ trẻ trò chuyện trong khuôn khổ trại sáng tác
Ngọc Hân và giám tuyển Ace Lê cùng các họa sỹ trẻ trò chuyện trong khuôn khổ trại sáng tác

Chủ đề của trại sáng tác là về thiên nhiên, khung cảnh núi rừng Đà Lạt, khuôn viên của Ana Mandara và đặc biệt là thực vật bản địa. Được xem như một làng văn hóa di sản Pháp xưa, tọa lạc giữa lòng thành phố Đà Lạt ngàn hoa, nơi đây mang vẻ đẹp đặc trưng của dấu ấn kiến trúc đầy tinh tế, lãng mạn, cảm xúc của miền quê nước Pháp những năm 20 của thế kỷ trước.

Điều đặc biệt, xưởng sáng tác đã mở cửa vào ngày 23 và 24/9 để công chúng và cộng đồng yêu nghệ thuật đến tham quan, trò chuyện, trực tiếp “mục sở thị" quá trình sáng tạo của 3 họa sỹ trẻ. Các tác phẩm của 3 họa sỹ Phạm Công Xeen, Phan Thị Thanh Nhã và Nguyễn Hà My sáng tác trong "Art Trail #01" sẽ được hoàn thiện và dự kiếnsẽ trưng bày vào tháng 12/2023 tại Ana Gallery ở Đà Lạt.

Hoa hậu Ngọc Hân, đại diện đơn vị bảo trợ "Art Trail - Du hành & Mở xưởng" cho biết, cô rất vinh dự khi được đồng hành với các họa sỹ trẻ trong dự án lần này. Khi ghé thăm trại sáng tác của 3 họa sỹ, cô có thời gian đi sâu vào thế giới quan của mỗi người và càng thêm trân quý những tài năng này.

“Trò chuyện với Phan Thị Thanh Nhã, tôi ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu nay sự hiểu biết của mình về những giá trị bảo tồn thiên nhiên của Ana Mandara còn chưa đủ. Thanh Nhã là Thạc sỹ thực vật học (Botanist) và Họa sỹ minh họa Thực vật (Botanical artist and illustrator) nên bạn có góc nhìn nghiên cứu rất tỉ mỉ về thảm thực vật của khu resort. Bạn chỉ cho tôi những loài địa y sống biểu sinh dọc trên thân cây. Một số loài địa y có tốc độ phát triển rất chậm, một vài milimet qua từng năm. Nếu không có môi trường trong lành hoặc chỉ cần sử dụng hóa chất trong quá trình chăm sóc, loài này sẽ chết. Vậy mà ở đây, chúng phát triển rất tốt”, Ngọc Hân nói.

Với Công Xeen, hoa hậu lại cảm nhận được tâm hồn chan chứa cảm xúc ở họa sỹ trẻ này. Lớp sương mù vào sáng sớm, không khí se lạnh của Đà Lạt, kiến trúc cổ của các villa 100 tuổi… đã khơi gợi cho Công Xeen cảm hứng sáng tạo dào dạt.

Còn riêng Hà My, Ngọc Hân cho rằng, đây là một cô gái nhỏ nhưng mang trong mình nội lực phi thường. Ngoài sở hữu kỹ thuật vẽ trên lụa rất tỉ mỉ, việc kết hợp với phương pháp cắm hoa Ikebana (Nhật Bản) của Hà My cũng khiến nàng hậu thích thú bởi cách sắp xếp bố cục có chủ đích. “Nó đòi hỏi Hà My phải có sự kiên trì cao độ với mỗi tác phẩm", cô chia sẻ.

Ngọc Hân cũng tiết lộ, "Art Trail - Du hành & Mở xưởng" là dự án nghệ thuật quan trọng của Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa trong năm nay. Qua dự án, cô muốn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi người, đồng thời giúp cho các nghệ sỹ trẻ có thêm điều kiện phát triển.

Đặc biệt với Phan Thị Thanh Nhã, nhà thực vật học và cũng là tài năng ở trường phái Botanical Art, Ngọc Hân đã có ý định bảo trợ lâu dài bởi Thanh Nhã là người hiếm hoi ở Việt Nam cũng như châu Á theo đuổi trường phái độc đáo này.