Bố ngoại tình ở tuổi 75

Bố ngoại tình ở tuổi 75

ANTĐ - Bố tôi năm nay 75 tuổi, là trí thức về hưu. Do còn khỏe nên ông rất hăng hái tham gia các câu lạc bộ ngoài trời. Trong khi đó, mẹ tôi đau yếu liên miên nên thường quanh quẩn ở nhà. Gần đây, tôi nghe được thông tin bố tôi và một phụ nữ kém ông 30 tuổi trong CLB khiêu vũ có mối quan hệ khá thân thiết. Tôi hỏi thì ông khẳng định quan hệ này trong sáng, không có vấn đề gì. Tuy vậy, trong một lần đến siêu thị, tôi đã tận mắt chứng kiến bố tôi đi cùng người phụ nữ kia và có những cử chỉ rất âu yếm. Tôi thực sự bị sốc nhưng không biết làm thế nào. Tôi sợ nếu công khai mọi chuyện, mẹ tôi sẽ đau buồn mà ốm nặng. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Nguyễn Thảo Chi (Quận Tây Hồ, Hà Nội)
“Cô ấy đã khóc lóc, van xin”

“Cô ấy đã khóc lóc, van xin”

ANTĐ - Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi đã quyết định để tôi sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài...
Chồng có tính trăng hoa

Chồng có tính trăng hoa

ANTĐ - Đầu năm 2011 vợ chồng tôi làm đám cưới, đến nay chúng tôi đã có 1 con gái 2 tuổi. Khi tôi có thai được 3 tháng, tôi đã phát hiện 1 chiếc quần lót phụ nữ trong xe của chồng. Sau đó, chồng tôi giải thích do trong công việc làm ăn xích mích với nhiều người nên bị họ hãm hại, nhằm chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi. Vì muốn con sinh ra có đủ cả bố lẫn mẹ và không muốn tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển của con nên tôi đã bỏ qua cho anh ấy. Nhưng sau khi sinh con, tôi lại bắt gặp tin nhắn của người con gái được anh lưu tên là “vợ yêu” gửi đến máy điện thoại với nội dung rất tình cảm. 
Trói người, buộc mình

Trói người, buộc mình

ANTĐ - Hạnh phúc tan vỡ, thay vì đối diện với thực tế, nhiều người tìm cách “trả thù” bằng việc nhất định không ly hôn. Tuy nhiên, “trói người” cũng có nghĩa buộc mình vào đau khổ, bất hạnh. 
Yêu đàn ông có vợ - đừng ảo tưởng

Yêu đàn ông có vợ - đừng ảo tưởng

ANTĐ - Khi bắt đầu yêu người đã có vợ, nhiều cô gái trẻ luôn ảo tưởng về một giấc mơ “tình yêu” lãng mạn, lại yên tâm vì người đàn ông có chức, có tiền, sẵn sàng bỏ vợ để chu cấp cho mình một cuộc sống đầy đủ. Nhưng kiểu tình yêu “ăn sẵn” này không mấy khi có kết thúc tốt đẹp.  
"Săn ma", phát hiện bồ và con trai đang “mây mưa” trong bếp

"Săn ma", phát hiện bồ và con trai đang “mây mưa” trong bếp

ANTĐ -Một ông bố ở bang Tasmania, Australia đã đặt máy quay phim trong bếp với hi vọng ghi lại được những hình ảnh “huyền bí” về thế giới tâm linh. Tuy nhiên, ông tá hỏa khi phát hiện bồ của mình và con trai nhỏ đang “mây mưa” với nhau.
Tôi tự tay tắt đi "ánh sáng" của đời mình

Tôi tự tay tắt đi "ánh sáng" của đời mình

ANTĐ - Tôi biết nước mắt, sự gột rửa vốn dĩ bình thường này đã quá muộn. Ngay tối hôm đó, tôi bị bắt với tất cả mọi tủi hờn. Người đàn bà vô tình, người phụ nữ tôi hết lòng yêu thương đã cướp mất ánh sáng trong tôi về cuộc đời, về hạnh phúc. Và giờ cũng vì em, tôi còn mất đi cả sự tự do và lòng tự trọng.
Chồng “say nắng” nữ đồng nghiệp

Chồng “say nắng” nữ đồng nghiệp

ANTĐ - Tôi lập gia đình được 3 năm và có một bé trai gần 2 tuổi. Thời gian gần đây, chồng tôi hay đi chung nhắn tin và có những cử chỉ rất thân mật với một cô đồng nghiệp, mặc dù cô ấy chuẩn bị kết hôn. Sau khi nói chuyện và khuyên giải chồng, tôi còn gặp cô gái kia và khuyên cô ấy nên giữ mình, không nên thân mật với chồng tôi như vậy, nhưng cả hai vẫn không thay đổi. Khi mọi người bàn tán quá nhiều, tôi đã doạ ly dị thì anh ấy hứa sẽ không liên lạc với cô gái kia nữa. Nhưng kể từ đó tôi đã mất niềm tin với chồng và không biết phải làm sao để cuộc sống có thể cân bằng lại như trước. Rất mong cho tôi một lời khuyên. vananh…@gmail.com
Tôi chán chồng sau lần ngoại tình hoang dại

Tôi chán chồng sau lần ngoại tình hoang dại

ANTĐ - Từ đó, tôi lặng lẽ, lỳ lợm và mạnh mẽ hơn trên giường trong sự ngạc nhiên thích thú của chồng tôi về sự ham muốn không bao giờ biết chạm ngưỡng của vợ. Từ đó, tôi bật khóc trong những lần giày vò trên giường đến kiệt sức đến mệt lả với chồng mà tâm hồn vẫn hoang lạnh, khô khát như một sa mạc bỏng rẫy khát chờ mưa.
Cạn tình, nhưng nếu ly hôn tôi lại sợ đời chửi bạc bẽo

Cạn tình, nhưng nếu ly hôn tôi lại sợ đời chửi bạc bẽo

ANTĐ - Thực sự tôi có ngày hôm nay cũng một tay Phúc đưa lên. Và tôi ra nông nỗi hôm nay cũng do Phúc đày đọa. Tôi muốn bỏ đi, muốn phá vỡ tất cả. Nhưng tôi làm sao đây, khi chồng mình đổ bệnh nằm đó, khi đang gần như khánh kiệt. Chẳng lẽ tôi bỏ của chạy lấy người? Như vậy tôi có bạc bẽo lắm không?
Mẹ tôi cam chịu nhìn ba ngoại tình ngay trước mắt

Mẹ tôi cam chịu nhìn ba ngoại tình ngay trước mắt

ANTĐ - Ba thường xuyên đưa cô ta về nhà, làm chuyện bậy bạ trong chính phòng ngủ của ba má và mỗi khi như vậy, ba đều bắt má đợi sẵn ở cửa phòng để nếu ông muốn uống nước, nhân tình muốn ăn hoa quả...
El Hadji Diouf ngoại tình và trác táng

El Hadji Diouf ngoại tình và trác táng

ANTĐ -
 Tiền đạo nổi danh một thời của tuyển Senegal và Liverpool vừa bị một cô gái trẻ tố cáo tội ngoại tình và trác táng. Trên The Sun, cô gái xinh đẹp có tên Courtney Webb đã tố cáo chuyện Diouf lén lút hẹn hò với cô sau lưng vợ.
Ngoại tình vì chồng bất lực

Ngoại tình vì chồng bất lực

ANTĐ - Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Do thời trai trẻ mải làm ăn nên ngoài 40 tuổi tôi mới kết hôn. Vợ tôi kém tôi đến gần 20 tuổi. Thời gian đầu tôi khá hạnh phúc trong chuyện gối chăn. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi hay cảm thấy mệt mỏi do bị bệnh gút và tiểu đường. Bởi vậy nên nhu cầu về sinh lý của tôi giảm đáng kể và tôi rất ngại gần gũi vợ. Ngược lại, vợ tôi còn rất trẻ, vừa qua tuổi 30, nên nhu cầu của cô ấy khá cao. 
Vợ năn nỉ... bồ nhí quay lại với chồng

Vợ năn nỉ... bồ nhí quay lại với chồng

ANTĐ - Đã hơn một tuần nay, Lâm không nói một lời nào. Anh tự nhốt mình trong phòng và gần như tuyệt thực. Tôi không tin Lâm yêu cô ta nhiều đến thế nhưng sự việc bày ra ngay trước mắt, tôi là vợ, lẽ nào có thế làm ngơ...
Ngoại tình: Liều thuốc độc của hôn nhân

Ngoại tình: Liều thuốc độc của hôn nhân

ANTĐ - Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây là tính bền vững của gia đình đang ngày càng kém hơn. Sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cũng ngày càng lỏng lẻo, điều này thể hiện qua việc các vụ ly hôn tăng hàng năm. Sự thủy chung trong gia đình thay đổi, bằng chứng là ngoại tình ngày càng nhiều hơn. Đây được xem là “liều thuốc độc” của hôn nhân. Tuy nhiên có một bộ phận lại đang cổ súy cho trào lưu này, coi đó là nhu cầu hiển nhiên, là điều bình thường.