Từ vụ cướp giật không thành

Từ vụ cướp giật không thành

ANTĐ - Định cướp giật tài sản người đi đường nhưng không thành, tên cướp phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội kịp thời truy đuổi, bắt giữ.
Thô bạo với... di sản

Thô bạo với... di sản

ANTĐ - Không cần phải thực hiện các phương pháp thống kê khoa học, cũng chẳng cần phải tổng hợp báo cáo của các tỉnh thành phố, chỉ cần nhẩm tính cũng có thể thấy Luật Di sản Văn hóa ở Việt Nam đạt kỷ lục về số người, số lần vi phạm. Hơn thế, sau khi những vi phạm nghiêm trọng đó, không ai làm sao, cùng lắm là... kiểm điểm.

“Kỹ thuật viên” sản xuất ma túy sa lưới

“Kỹ thuật viên” sản xuất ma túy sa lưới

ANTĐ - Trương Ngọc Dương (SN 1975), nhà ở TP Vinh, Nghệ An - 1 trong 2 đối tượng bỏ trốn, liên quan đến vụ án sản xuất trái phép chất ma túy bị CATP Hà Nội khám phá năm 2011, vừa bị bắt sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. 

“Ăn” hạt cười lĩnh 75 tháng tù

“Ăn” hạt cười lĩnh 75 tháng tù

ANTĐ - Nghĩ rằng không ai biết, 4 đối tượng rủ nhau rút ruột container hạt cười của khách hàng để bán kiếm tiền tiêu sài. Ai ngờ sự việc bị bại lộ, 4 đối tượng không chỉ phải hoàn trả lại số tiền gấp nhiều lần số tiền kiếm được mà còn lĩnh 75 tháng tù cho tội "ăn" hạt cười phi pháp của mình.
“Tránh duyên” vì lời "sấm truyền"

“Tránh duyên” vì lời "sấm truyền"

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đất cát của hai thôn dẫn đến việc mâu thuẫn hàng nghìn đời nay. Mẫu thuẫn đến nỗi ghét nhau rồi đặt bia đá thề độc sẽ “không bao giờ lấy nhau, có lấy nhau cũng không hạnh phúc”. Vì thế mà trai gái hai thôn hàng chục thế kỷ nay bị giam hãm trong lời “sấm truyền” đó không dám kết hôn với nhau. Đó là câu chuyện diễn ra ở hai thôn Cổ Loa và Dục Tú thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Tái hiện chợ quê trong không gian khách sạn

Tái hiện chợ quê trong không gian khách sạn

ANTĐ - Chợ quê - một nét truyền thống đặc sắc trong văn hóa của người Việt sẽ được tái hiện tại khách sạn Metropole (15 Ngô Quyền, Hà Nội) ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2014. 
Hung thủ truy sát nhầm thanh niên vừa xuất ngũ đã sa lưới

Hung thủ truy sát nhầm thanh niên vừa xuất ngũ đã sa lưới

ANTĐ - Đại là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản vào năm 2010 và là 1 trong 5 đối tượng côn đồ, máu lạnh đã đâm chém Hoàng Long ngay trước cổng Trung tâm GDTX Hải Phòng, trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.
Vợ chồng “hờ” lừa đảo 176 tỷ đồng

Vợ chồng “hờ” lừa đảo 176 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Văn Quang (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Kho vận Ngoại thương và Dịch vụ; và Trương Ánh Điệp (trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia. 
“Sống” lại những cảm xúc đời thường

“Sống” lại những cảm xúc đời thường

ANTĐ - Những khung hình đẹp và tràn đầy cảm xúc về cuộc sống thường nhật đang được trưng bày tại triển lãm “Sống” lần thứ 2 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (15 Ngô Quyền, Hà Nội), kéo dài từ nay đến ngày 16-11. 
Giải quyết “tranh chấp dân sự” bằng quyết định hành chính (?)

Giải quyết “tranh chấp dân sự” bằng quyết định hành chính (?)

ANTĐ - Từ cuối tháng 9-2013, một nhóm người đã đến trường mầm non tư thục 1-6, gây áp lực, buộc hiệu trưởng nhà trường phải bàn giao quyền điều hành theo quyết định của trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột. Tình trạng trên đã gây ra những thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, học tập của học sinh. 
Tai nạn lao động, 3 công nhân nguy kịch

Tai nạn lao động, 3 công nhân nguy kịch

ANTĐ -Một nhóm công nhân đang làm kính bên ngoài tòa nhà, bỗng bị một tảng xi măng từ trên cao rơi xuống, khiến 3 người trong nhóm này cáp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Việt Đức.
Chơi đất

Chơi đất

ANTĐ - 6 năm cho cuộc “Chơi đất II”, nhà điêu khắc Phan Thanh Sơn thông qua các tác phẩm sẽ một lần nữa khẳng định: nghệ thuật gốm là một dòng sông kỳ bí mà trong đó, tiếng cười rạng rỡ vẫn thường được hòa theo những giọt mồ hôi cùng những tiếng thở dài theo dòng nước mắt.