ANTĐ -Justin Jedlica, người Mỹ, 34 tuổi, được gọi là búp bê sống bởi anh đã qua 190 lần phẫu thuật với chi phí 150.000 bảng Anh, để có được ngoại hình giống hệt như Ken – hình tượng bạn trai của búp bê Barbie.
ANTĐ -
Nghiện ma túy nặng, sống lang thang,
Đặng Thanh Hồng (SN 1984) ở Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội dùng xe máy chuyên rình
ở những ngõ nhỏ để cướp tài sản của học sinh.
ANTĐ - Sau khi nhận được thông tin có đối tượng thường xuyên xuất hiện tại các ngã tư trên địa bàn TP Hà Nội, rồi giả vờ bị xe ô tô chèn vào chân để ăn vạ, chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã chỉ đạo các trinh sát Đội 5 nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ.
ANTĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vừa có ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu điều trị cho 80.000 người nghiện ma túy bằng thuốc Methadone; tăng cường điều trị thuốc kháng virus (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS.
ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Điều trị nghiện bằng Methadone” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 6-11.
ANTĐ - Từng là công nhân mỏ thiếc, sự ảo tưởng của tuổi trẻ đã khiến anh liên tục sa chân vào “cái chết trắng”. Những tưởng cuộc đời sẽ chìm đắm dưới vực sâu của sự nghiện ngập nhưng với ý chí và quyết tâm làm lại cuộc đời, anh Phạm Đức Sơn (SN 1967), ở tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã vĩnh biệt được “ả phù dung” đeo bám mình gần chục năm trời. Và cũng từ chính nơi đồi hoang cỗi cằn sỏi đá đó, anh Sơn không những đã làm lại cuộc đời mà còn trở thành ân nhân cho biết bao mảnh đời nghiện ngập.
ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1967, ở tổ 35 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
ANTĐ - Không chỉ loại bỏ hàng chục lái xe không đạt yêu cầu về sức khỏe, kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chấn chỉnh vi phạm nhằm giảm thiểu TNGT và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT Hà Nội cũng kiến nghị, Bộ Y tế sớm có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe lái xe...
ANTĐ - Một bé gái 3 tháng tuổi đã chết vì bố mẹ bỏ mặc 12 tiếng đồng hồ để chơi điện tử. Vụ án gây chấn động dư luận Hàn Quốc 5 năm trước, mới đây đã được các nhà làm phim tài liệu Mỹ gợi lại trong bộ phim “Yêu con” phát sóng trên HBO. Hàn Quốc hiện có khoảng 2 triệu người “nghiện” game.
ANTĐ - Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH ngày 25-6, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao chỉ tiêu về số bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trong năm 2014 và 2015 cho 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone” do Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 5-6, tại Hà Nội.
ANTĐ - Chúng ta đều biết rằng đồ ăn vặt như bánh pizza, kem, và nước soda không tốt cho sức khỏe của trẻ và chúng còn có thể gây nghiện. Một số nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em giống như người lớn, có thể nghiện một loại thực phẩm nào đó giống như rượu hoặc ma túy.
ANTĐ - Đến thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội hỏi ông lang Hiệp “cai nghiện” thì ai ai cũng biết, việc chỉ đường cho khách lạ đến nhà ông đã trở thành quen đối với họ. Người biết thì cảm phục, kính nể ông, người nào không hiểu lại bảo ông gàn dở vì suốt hàng chục năm qua, lúc nào trong nhà ông cũng có dăm, bảy, thậm chí cả chục người nghiện, có người còn dính H. Ông cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức với họ và chữa bệnh… nghiện cho họ.
ANTĐ - Chỉ trong vòng 2 tháng trời, trong gia đình ấy có tới 5 cái tang liên tiếp. Đám tang nào cũng để lại sự đau buồn tiếc thương cho người còn sống, nhưng cái chết của 3 mẹ con cô giáo mầm non đã khiến người dân nơi đây vô cùng đau xót, thương cho 2 đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được vì sao mình bỗng dưng phải kết thúc sự sống.
ANTĐ - Người đàn ông ấy mang trong người căn bệnh thế kỷ, nhưng vẫn miệt mài làm việc. Anh đã trải qua một đoạn đời đầy hồ hởi, hy vọng, rồi tuyệt vọng, sau đó lại tìm thấy ánh sáng cho đời mình để sống làm sao cho ý nghĩa. “Tôi sinh ra là con người xóm Vôi, từng làm tay sai cho ma túy, giờ lại là nô lệ của bệnh tật, nhưng sẽ sống những ngày cuối cùng cho tốt và chẳng may chết đi, lại mong được đầu thai là con xóm Vôi”. Anh Bùi Văn Công, nhân vật chính của câu chuyện tâm sự như vậy. Hiện anh đang sống rất khỏe và làm việc tốt tại quê hương, xóm Vôi, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.