Trung tá Trần Nhật Quang, Trưởng Công an xã Dương Hòa thông tin, khoảng 23h ngày 21-7, tổ công tác Công an xã cùng lực lượng an ninh cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phòng chống cơn bão số 3, phát hiện một cô gái đang đứng trú mưa cùng chiếc xe đạp màu hồng.
![]() |
Tổ công tác Công an xã Dương Hòa bàn giao cô gái về với gia đình |
Nghi có điều không bình thường, tổ công tác đã tiếp cận để tìm hiểu thông tin. Qua tiếp xúc, các CBCS và lực lượng an ninh cơ sở thấy cô gái có sức khỏe không giống người khác. Cô gái chỉ biết nhà ở gần chùa Phúc Lâm, bố tên Thực mẹ tên Phơn ngoài ra không cung cấp thêm được thông tin gì.
Tổ công tác đã đưa cô gái về trụ sở công an xã, phối hợp trạm y tế khám sức khỏe và “mời” ăn tạm bát mỳ nóng. Song song với đó, chỉ huy Công an xã Dương Hòa đã chỉ đạo tổ Cảnh sát khu vực khẩn trương tìm kiếm thông tin về người nhà cô gái.
![]() |
Thư cảm ơn Công an xã Dương Hòa của đại diện gia đình cô P.T.P |
Chưa đầy 1 giờ tìm kiếm thông tin qua dữ liệu dân cư, Công an xã Dương Hòa đã xác định được cô gái là P.T.P, 20 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Công an xã đã liên lạc và gia đình P đã đến đón cháu về vào rạng sáng 22-7.
Trong lá thư cảm ơn của ông Phạm Văn Nhất, đại diện gia đình cháu P chia sẻ, P đi khỏi nhà từ khoảng 14h ngày 20-7, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
“Đến khoảng 0h02 ngày 22-7, tôi nhận được điện thoại từ đồng chí cán bộ Công an xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội về việc tìm thấy cháu tôi và gia đình tôi đã đến đón cháu tại trụ sở Công an xã Dương Hòa. Khi gia đình tôi gặp cháu thì cháu hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ. Tôi xin cảm ơn các đồng chí trong tổ tuần tra, các đồng chí trong lực lượng Công an xã Dương Hòa đã giúp đỡ gia đình tôi tìm thấy cháu Phương” – trích thư cảm ơn của ông Phạm Văn Nhất.
Việc làm của CBCS tổ tuần tra Công an xã Dương Hòa thể hiện sự nhân văn của người chiến sỹ CAND trên tinh thần vì nhân dân phục vụ.