Nghi án bố “chiếm đoạt” con 1 tháng tuổi

ANTĐ - Chiều 22-7, chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã đưa anh Đặng Thế Hào (SN 1982), ở phường Xuân La, quận Tây Hồ - người bị tình nghi có hành vi chiếm giữ trái phép cháu Đặng Kiệt Nhân - tên theo giấy chứng sinh (sinh tháng 5-2012) về đến Hà Nội. Sau nhiều ngày “mất tích”, cháu bé đã được CAQ Tây Hồ “giải cứu” ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kiệt Nhân hiện đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Đại diện CAQ Tây Hồ và bệnh viện đa khoa Khánh Hòa trao trả bé Kiệt Nhân cho chị Hoa

Trước đó, ngày 17-7, chị Vũ Thị Hoa (SN 1983), tạm trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ đến cơ quan công an trình báo về việc: anh Đặng Thế Hào vừa bế con chị là cháu Đặng Kiệt Nhân, sinh ngày 30-5-2012 đi đâu không rõ. Theo chị Hoa, chị và anh Hào không đăng ký kết hôn, nhưng sống với nhau như vợ chồng tại phường Xuân La gần 1 năm nay. Trưa 16-7, khi chị nằm ngủ cùng con trai, anh Hào đã bế Kiệt Nhân đi đâu không rõ. Sau khi bỏ đi, anh Hào đã liên lạc với chị Hoa thông báo sự việc, nhưng mặc cho chị này thuyết phục, van xin, anh Hào quyết không trả cháu bé. 

Được biết, chị Hoa từng có một đời chồng, nhưng người này không may qua đời cách đây 8 năm, khi đứa con trai đầu lòng mới hơn 1 tuổi. Anh Đặng Thế Hào vốn là người yêu của chị Hoa từ thời đi học. Sau khi người chồng của chị qua đời, anh Hào tìm gặp chị Hoa, cả 2 sống với nhau như vợ chồng.

Ban đầu, bé Kiệt Nhân được cho là con riêng của anh Hào và chị Hoa, nên trước khi sinh bé, anh có đưa vợ tương lai về nhà ra mắt họ hàng. Tuy nhiên, không may cho cặp đôi này, gia đình anh Hào phản đối đám cưới, lý do chị Hoa đã có một đời chồng. Sau cuộc “ra mắt” ấy, có lẽ đoán trước được trở ngại trong hôn nhân, chị Hoa nhiều lần nửa đùa nửa thật với anh Hào, bé Kiệt Nhân không phải con đẻ của anh, mà của một người đàn ông khác. Câu chuyện đùa ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến anh Hào gần đây bực tức, sinh nghi. Trưa 16-7, anh ta đợi chị Hoa ngủ say, lén bế Kiệt Nhân ra ngoài, đón xe khách vào nhà người quen ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 Nhận được tin báo sự việc, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với CAP Xuân La tập trung điều tra. “Việc truy xét được tiến hành khẩn trương, bởi sức khỏe của bé trai hơn một tháng tuổi không cho phép cháu ở xa mẹ quá lâu” - chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ nói. Sau khi xác định nơi trú ngụ của Hào ở Nha Trang, một tổ công tác CAQ Tây Hồ khẩn trương tiếp cận, “giải cứu” cháu bé. “Kiệt Nhân được tìm thấy ở nhà một người quen của Hào tại TP Nha Trang. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa bé vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để các bác sỹ kiểm tra sức khỏe, đồng thời liên lạc với mẹ cháu vào tiếp nhận” - một cán bộ tham gia “giải cứu” cho hay. Được biết, sau quãng đường dài di chuyển bằng ô tô, máy bay, bé Kiệt Nhân vẫn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường và hiện đã ra Hà Nội.

Theo thông tin chúng tôi có được, đến cuối giờ chiều qua, cơ quan công an vẫn tạm giữ anh Hào để tiếp tục làm rõ một số nghi vấn. “Nếu anh Hào là bố đẻ thực sự của cháu bé, chúng tôi sẽ không xử lý hình sự về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Sau khi xét nghiệm ADN, nếu bé Kiệt Nhân không cùng huyết thống với anh này, cơ quan công an sẽ có đủ tài liệu, chứng cứ để bắt giữ” - một cán bộ CAQ Tây Hồ cho biết.

(Tên bị hại đã được thay đổi)