Nghẹt thở màn chặn bắt đường dây săn bắt, giết mổ động vật hoang dã

ANTĐ -  Các phương án chặn bắt đối tượng mua bán, vận chuyển ĐVHD trên ô tô, xe máy, thậm chí đuổi bắt bộ theo đường mòn đều được trinh sát PCTP về môi trường Công an Hà Nội và Công an tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng.
Nghẹt thở màn chặn bắt đường dây săn bắt, giết mổ động vật hoang dã ảnh 1
Tổng số sản phẩm động vật Trường mua bán, xẻ thịt khoảng 80kg

Chân dung “ông trùm” 

Người chủ trì giai đoạn 3 - vận chuyển hàng từ thị trấn Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn, lên cho các “đầu nậu” là Bế Xuân Trường (SN 1963), nhà ở xã Quang Long, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngôi nhà tường gạch, mái proximăng nơi gia đình Trường trú ngụ thuộc diện lụp xụp nhất xóm, nằm bên tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn. Nó ọp ẹp đến mức, mỗi khi tàu hỏa chầm chậm đi qua, những bức tường gạch vôi cũng rung lên bần bật. Thế nhưng chẳng ai ngờ gã đàn ông có vẻ ngoài nghèo khó ấy luôn có hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiền “hàng”. 

Từ lúc chiếc taxi chở ĐVHD “ghé” vào ngôi nhà, xuống “hàng” và đi mất chỉ vỏn vẹn 20 phút. Không một động tĩnh nào cho thấy, “hàng” đi tiếp hay nằm lại đây. Phương án phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn ập vào kiểm tra, bắt giữ có lúc đã được tính đến, khi lực lượng phục kích ém quân gần 2 giờ đồng hồ tại đây. 

Tuy nhiên, đúng 11h30, Bế Xuân Trường bất ngờ phóng xe máy ra khỏi nhà, chở theo sau một bao tải nặng, chằng buộc kỹ lưỡng. Ứng phó với tình huống bất ngờ, Trung tá Phạm Giang Sơn - Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội ra lệnh: “Một ô tô bí mật theo sát, quyết không được để mất dấu”. Các mũi trinh sát còn lại tiếp tục theo dõi sát nhà Trường, phòng trường hợp có “đầu nậu” đến lấy “hàng”. Chiếc xe máy Honda Dream 12K9-5472 do Trường điều khiển men theo tuyến đường đất, thoát nhanh ra Quốc lộ 1A hướng về TP Lạng Sơn.

Ngồi trên chiếc ô tô trinh sát, chúng tôi nhận thấy sự ranh ma của đối tượng này. Suốt 30km di chuyển từ Đồng Mỏ lên TP Lạng Sơn, đối tượng bất ngờ dừng xe 2 lần giữa đường, ngoái lại sau quan sát kĩ càng. Tuy nhiên, vận dụng chiến thuật đeo bám “thoắt ẩn thoắt hiện”, lực lượng công an đã hóa giải nghi ngờ của “đầu nậu” này, bám sát anh ta tới khi “chập” với đầu mối tiêu thụ - Vũ Văn Phú (SN 1964), nhà ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. Trao đổi với PV ANTĐ, trinh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong hồ sơ quản lý của công an sở tại, Trường và Phú đều là những đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ĐVHD lâu nay.

Bóc gỡ đường dây quy mô lớn

12h40, trong khi mũi trinh sát ở TP Lạng Sơn đang giám sát chặt chẽ 2 đối tượng Trường, Phú, thì tổ công tác phục kích ở nhà Bế Xuân Trường thông tin, mẻ ĐVHD thứ 2 vừa xuất phát từ Đồng Mỏ. Kế hoạch bắt giữ Trường, Phú lập tức được trinh sát Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội và Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai, khi “hàng” đang được chuyển đến nhà Phú ở đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn. Kiểm tra bao tải “hàng” mà Trường vận chuyển, cảnh sát thu giữ: 5 đầu, 3 mảnh xương sọ và 18 chân sơn dương, trọng lượng 31kg. Các sản phẩm động vật đều còn tươi, máu chảy lênh láng. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Trường lúc đầu ngoan cố, không khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển ĐVHD. Nhưng sau khi được lực lượng công an động viên, thuyết phục, đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, Trường đã phải thừa nhận, nhập lô “hàng” trên từ các tỉnh miền Trung, mục đích chuyển cho Phú bán kiếm lời, thì bị lực lượng công an bắt giữ. 

Sau gần một giờ theo sát, khoảng 13h30 cùng ngày, cũng tại đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn, trinh sát Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội và Lạng Sơn tiếp tục phục kích, bắt quả tang Vi Thị Truyền (SN 1965), ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn - người vận chuyển mẻ ĐVHD thứ 2 đi tiêu thụ, thu giữ 50kg xương động vật. Qua đấu tranh Trường nhận số xương động vật trên là xương sơn dương. 

Đến 24h cùng ngày, việc ghi lời khai, giám định loại nhóm động vật hoang dã mới được 2 đơn vị, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn hoàn thành. Theo Trung tá Phạm Giang Sơn - Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội: Hồ sơ, tang vật vụ việc liên quan đã được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thụ lý điều tra.