Nghệ sỹ violon Bùi Công Duy: Bén duyên nhạc nhẹ

ANTĐ - Khác với vẻ lịch lãm và già dặn khi ôm đàn bước lên sân khấu, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy ngoài đời cũng trẻ trung với quần Jeans áo phông, cũng thích ngồi cà phê “chém gió” và nghe đủ loại nhạc ngoài cổ điển, từ Pop cho đến Rock…

Bùi Công Duy và vợ - nghệ sĩ Trinh Hương

Vừa dạy vừa… dỗ trẻ con

Gặp Bùi Công Duy trong một quán cà phê nhỏ trên đường Nghi Tàm, thoáng ngạc nhiên pha chút thú vị trước vẻ phong trần của anh chàng nghệ sĩ được mệnh danh  là “hoàng tử” của nhạc hàn lâm Việt. Không chút ngại ngần, anh nhận mình có thú vui cà phê… “chém gió” nhưng là “chém” với người ngoại đạo, chứ dứt khoát không “chém” với bạn cùng ngành. Quán cà phê nằm ngay cạnh Trung tâm đào tạo Nghệ thuật  Sensi-Art mà vợ chồng anh mở cách đây 2 năm. Từ ngày mở “lò” riêng, Duy bảo, ngoài việc đi diễn và giảng dạy ở Nhạc viện thì cuối tuần anh lại có thêm việc, ấy là dạy nhạc cho các em nhỏ ở đủ mọi lứa tuổi. Cũng nhờ cái sự bận mới mẻ này mà anh có thêm kinh nghiệm vừa dạy vừa… dỗ trẻ con học.

Hỏi chuyện lời lãi, anh thật thà thổ lộ không làm giàu và cũng không thể làm giàu bằng Trung tâm. Điều được nhất, đúng với ý nguyện của vợ chồng anh là đã quy tụ được những người bạn cùng học ở Nga về hoặc có liên quan đến nước Nga để có ý tưởng và phương cách giảng dạy một màu thống nhất. Riêng anh, dù về nước đã vài ba năm nhưng đến giờ anh vẫn cố gắng giữ liên lạc với những người thầy cũ ở bên Nga với mong muốn sau này học trò của mình giành được học bổng sang Nga và anh lại có cơ hội gửi chúng nhờ các thầy kèm cặp. 

Nhớ lại câu chuyện ngày quyết định về nước thay vì nhận lời vào một dàn nhạc danh tiếng bên Nga, Bùi Công Duy kể, đã có rất nhiều người bảo anh… dở hơi vì bỏ lỡ một cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp, nhưng anh thì lại nghĩ khác. Anh nghĩ đơn giản “có nghề mà không truyền được thì cũng buồn”. Nghĩ vậy, cộng với mơ ước một ngày nào đó mời được các nghệ sĩ danh tiếng nước ngoài về Việt Nam biểu diễn, anh quyết tâm khăn gói về nước mặc nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Cho tới bây giờ nhìn lại, với anh đó vẫn là một quyết định không thể đúng hơn. 

Rửa bát để… xả “stress”

Kết hôn với “ái nữ” của nhạc sĩ Phú Quang, cũng lại là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Bùi Công Duy cho rằng, cái may nữa của anh là một nửa của mình không thích xuất hiện nhiều, cũng không thích đi ra ngoài nhiều nên cũng dễ cân bằng tổ ấm. Không chỉ là bạn đời, Bùi Công Duy và nghệ sĩ piano Trinh Hương còn là bạn đồng nghiệp cùng giảng dạy ở Nhạc viện nên ngoại trừ những lúc đi lưu diễn thì hai vợ chồng anh gần như “chạm” mặt từ nhà cho đến trường. Dù vậy tình cảm gắn bó của vợ chồng anh suốt gần 10 năm qua khiến người ngoài nhìn vào cũng phải “tị”.  Anh nói vui cả ngày tưởng có nhau vậy chứ đến trường là mặc nhiên mỗi người… một tầng, mỗi người một nơi, chỉ có đến bữa ăn là ngồi cùng nhau thôi. Và mặc dù cả hai đều hay nói nhưng nhiều khi về nhà cũng không có sức mà nói vì đều… quá mệt. 

Ngôi nhà mà vợ chồng Bùi Công Duy đang ở gần hồ Tây, gần  sông Hồng, gần cả nhà bố vợ - nhạc sỹ Phú Quang. Trở về với cuộc sống đời thường trong ngôi nhà rộng hơn 200 mét vuông, Bùi Công Duy tự nhận anh và vợ tương đối “hòa bình” trong vấn đề phân chia công việc gia đình. Trong khi anh lau nhà, tưới cây, phơi quần áo thì vợ anh đảm nhiệm việc quét nhà, nấu ăn và giặt quần áo hoặc, ngược lại. Nói vui vậy nhưng vợ chồng anh đa phần là “vận hành” gia đình theo cách: “việc gì vướng mắt, ai thấy trước thì làm trước”. Thậm chí nếu là thay bóng đèn hay sửa xe mà vợ làm tốt hơn thì anh sẵn sàng… nhường vợ. Nam nghệ sĩ tài ba thổ lộ anh rửa bát rất giỏi vì ngày còn học ở bên Nga, anh có đọc được một bài báo nói rằng khi “stress” thì đứng rửa bát là cách tốt nhất để giảm căng thẳng mệt mỏi. Với anh cách này quả thực vô cùng hiệu nghiệm. Sự lãng mạn cũng được vợ chồng anh duy trì bằng những lần bỗng dưng hò nhau dậy sớm đi chợ hoa và mang về cả tá hoa đủ loại. Cùng với đó là một suy nghĩ rất đơn giản: “đừng bao giờ nghĩ rằng vợ chồng là một cái gì đó lớn hơn tình bạn”. 

Ít ai biết rằng, ngoài tình yêu dành cho nhạc cổ điển, Bùi Công Duy còn có đam mê với nhạc nhẹ. Cũng bởi niềm đam mê ấy mà gần đây anh quyết định “bén duyên” nhạc nhẹ. Sau lần trình diễn trong đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, anh sẽ lần đầu tiên kết duyên với nhạc Trịnh và nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh trong chương trình “Thu về trên phố” diễn ra vào tối 14-9 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trong đêm nhạc này, anh sẽ cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thể hiện ca khúc “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trình diễn solo nhạc phẩm “Gửi gió cho mây ngàn bay” của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh. Với anh đây không hẳn là một cuộc dạo chơi âm nhạc mà là một thử thách thật sự. Và đặc biệt, anh sẽ trình diễn với tâm thế của một người yêu và chờ đón mùa thu Hà Nội.