Nghệ sĩ Trà My: "Trao yêu thương" để nhận lại yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Chiều 2/10, tại Bệnh viện Đa khoa An Việt đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Trao yêu thương". Đây là lần thứ 4, chương trình được tổ chức dưới sự khởi xướng của nghệ sĩ Trà My.

Chương trình còn có sự tham dự của PGS-BS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Việt cùng các nghệ sĩ Trà My, Công Đại, Yến Ngọc, Hồ Quang Tám, Huy Kiện, Đình Quyền -mẫu nhí và ảo thuật gia Trần Đình Quý cùng MC Thảo Vân....

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Trà My luôn được khán giả yêu mến qua những vai diễn sân khấu và đặc biệt là chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và những bộ phim hài Tết. Không nhiều người biết, bên ngoài ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Trà My còn bền bỉ với hành trình mang chương trình "Trao yêu thương" đến các bệnh viện, sẻ chia cùng bệnh nhân những người đang phải chống chọi với bệnh tật.

Nghệ sĩ Trà My, người khởi xướng dự án nghệ thuật "Trao yêu thương"

Nghệ sĩ Trà My, người khởi xướng dự án nghệ thuật "Trao yêu thương"

Khởi xướng từ năm 2022, "Trao yêu thương" là sự kết hợp ca hát, tiểu phẩm kịch, cùng những món quà nhỏ gửi tặng người bệnh.

Nghệ sĩ Trà My quan niệm, đây là cách để đưa nghệ thuật đến gần hơn với những số phận kém may mắn để họ có thêm niềm tin, nghị lực và nụ cười giữa hành trình điều trị nhiều gian khó.

MC Thảo Vân gương mặt quen thuộc đồng hành cùng "Trao yêu thương"

MC Thảo Vân gương mặt quen thuộc đồng hành cùng "Trao yêu thương"

Trong 4 mùa Trao yêu thương được tổ chức, những người làm chương trình đã chứng minh một điều, nghệ thuật không chỉ dành cho sân khấu lớn hay những đêm diễn rực rỡ ánh đèn mà còn cần hiện diện ở những nơi tưởng chừng không thể, nơi con người đang cần một điểm tựa tinh thần nhất. Nghệ sĩ Trà My tin rằng, khi tiếng hát cất lên, khi nụ cười được trao đi, chính họ cũng nhận lại sự giàu có trong tâm hồn.

Nhiều nghệ sĩ khi đồng hành cùng trao yêu thương cũng đã tâm niệm rằng, việc làm xuất phát từ cái tâm của mình, tấm lòng của mình cho nên không phân biệt người đó là ai. Chỉ cần có tấm lòng thì ai cũng có thể chung tay vì cộng đồng. Các nghệ sĩ của "Trao yêu thương" hy vọng, những hoạt động như này được thường xuyên tổ chức, để các thế hệ nghệ sĩ có thể mang tấm lòng, tâm tư tình cảm của mình để chia sẻ cùng xã hội. Mỗi tiếng hát, lời ca và sự động viên kịp thời là phương thuốc tinh thần giúp bệnh nhân vượt qua được những lo lắng, những tâm bệnh đang mang.

Nghệ sĩ Trà My cũng chia sẻ, chị cảm thấy hạnh phúc mỗi khi làm được một chương trình nghệ thuật ý nghĩa dành tặng các bệnh nhân. Không chỉ chị mà cả những nghệ sĩ đồng nghiệp cũng rất vui khi được tham gia chương trình.

“Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống, ai cũng muốn mình khỏe mạnh và trọn vẹn niềm vui. Tuy nhiên, bệnh tật là quy luật của vô thường, không thể tránh khỏi. Những người bị bệnh không chỉ bị đau đớn về thể xác, suy kiệt về tinh thần mà còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Những nỗi lo lắng về bệnh tật, về tiền bạc chạy chữa khiến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thêm hao mòn. Tôi rất thấu hiểu điều đó nên đã khởi xướng chương trình "Trao yêu thương" để chia sẻ phần nào những khó khăn với các bệnh nhân, mang lời ca tiếng hát để tiếp thêm năng lượng tích cực cho họ”- Nghệ sĩ Trà My trải lòng.