Nghệ sĩ Beatbox Minh Kiên: Tìm lại mình sau cú "vỡ mộng" đầu đời

ANTD.VN - Tôi gặp Minh Kiên vào một buổi chiều trên phố cổ Hà Nội. Hẹn nhau ở một quán cà phê  vỉa hè, anh khiến người đối diện có cảm tình ngay lập tức bởi phong thái tao nhã, cách nói chuyện rất duyên và chân thành của mình. Vì thế, ai đã gặp Minh Kiên - beatbox số 1 Việt Nam đều có cảm giác đây là một“ ẩn số” thú vị!

Nghệ sĩ Beatbox Minh Kiên: Tìm lại mình sau cú "vỡ mộng" đầu đời ảnh 1

Hát hay, sáng tác giỏi, nhảy đẹp và “điên”!

Minh Kiên được  giới trẻ biết đến từ 8 năm về trước và cho đến giờ, “beatboxer số 1 Việt Nam” vẫn là một “tượng đài” về nghệ thuật beatbox ở Việt Nam chưa có ai vượt qua được. 

Beatbox là một loại hình nghệ thuật mà trong đó người biểu diễn (beatboxer) dùng những âm thanh phát ra từ miệng và giọng của mình để tạo nên các nhịp trống, các giai điệu, hay sự mô phỏng các loại hình âm thanh (ví dụ như tiếng chà đĩa, nói giọng người máy.v.v.). 

Khi còn là học sinh THPT, chàng  trai này được mệnh danh là Kiên “điên” vì lúc nào đám học sinh trong trường cũng thấy một gã suốt ngày vừa đi vừa nhảy “Mai cơn”, mồm miệng tay chân cứ liên tục chuyển động mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn soi mói, thậm chí cười cợt. Nghĩ lại thời điểm ấy, Kiên bảo: “Nếu khi ấy mình không dám điên và yêu hát, yêu nhảy nhót, mặc kệ mọi người nghĩ gì thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một Minh Kiên beatbox như hôm nay”.

Minh Kiên kể lại những ngày tháng bắt đầu phát hiện ra  loại hình âm nhạc tuyệt vời ấy (beatbox), anh như bị thôi miên bởi màn biểu diễn tài năng của một beatboxer nổi tiếng thế giới mà anh xem trên mạng và quyết tâm thử sức mình với “trò hay” này.

Trước đó, Minh Kiên đã được nhiều bạn trẻ hâm mộ và biết đến với tài đọc Rap và nhảy Moon Walk (điệu nhảy của Michael Jackson) cùng thời với Tú Michael. Sau khi “phải lòng” beatbox, Minh Kiên quyết tâm theo đuổi và với tài năng thiên bẩm của mình, anh đã là người tiên phong và gây được tiếng vang nhờ tài năng độc đáo này. 

Thời kỳ đỉnh cao, Kiên chạy show mệt nghỉ, quảng cáo từ các nhãn hàng tìm đến, những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, xuất hiện trên những tạp chí hàng đầu Việt Nam. Minh Kiên nổi tiếng nhờ tài năng thực sự của mình, chọn một lối đi riêng biệt, đam mê và dày công khổ luyện, thành công thực sự đã đến với gã trai khi ấy mới 19, 20 tuổi.

Anh được đài truyền hình Đức làm phim chân dung về nghệ sỹ beatbox hàng đầu Việt Nam, cũng là người đầu tiên mang beatbox phong cách Việt Nam ra thi đấu ở quốc tế với bản beatbox “Trống cơm” nổi tiếng.

Vai trò mới - dạy sử bằng rap

Rồi Kiên chuyển vào Sài Gòn, đầu quân cho một công ty truyền thông có tiếng và... mất tích từ đó. Trong vòng hai năm, Minh Kiên như “bốc hơi” ở sân khấu cũng như ngoài đời. Thời điểm đó anh đã vỡ mộng với chính bản thân mình, họ quá chuyên nghiệp còn anh thì tùy hứng, họ rành mạch từng tiểu tiết còn anh thì bốc đồng và chiều chuộng cảm xúc của chính mình.

“Chính vì thế tôi thấy hoang mang về bản thân, thấy mình thiếu sót nhiều quá. Thời gian đó, tôi gần như trầm cảm khi nghĩ đến con đường mà tôi chọn, nó thật khác với những suy nghĩ giản đơn của mình: Chỉ cần được hát, được nhảy, được đứng trên sân khấu là vui, là đủ”- Kiên kể.

Minh Kiên trở lại Hà Nội, anh bắt đầu lại từ con số 0. “Cũng may mắn cho tôi là mình sống thật nên cũng nhiều anh chị em thương mến. Khi tôi chủ động liên hệ lại với mọi người với thái độ cầu thị, mọi người đều dành cho tôi cơ hội để tôi chứng tỏ lại bản thân mình”.

Kiên hiện đang tham gia chương trình “Học lịch sử thật tuyệt” trên kênh VTV7 với vai trò thầy giáo dạy Lịch sử theo phong cách ráp và sáng tác ca khúc về lịch sử Việt Nam. Chương trình mới phát sóng nhưng đã gây “bão” dư luận bởi tính độc đáo và dễ tiếp cận khi dạy bằng bài hát. Hầu hết các em học sinh và phụ huynh đều bày tỏ sự yêu mến chương trình có thầy Minh Kiên dạy trên ti vi. Anh bảo đó cũng là một động lực để anh có niềm tin vào con đường nghệ thuật phía trước, dù đường đi còn rất gian nan.

Tôi tin vào lời chàng trai trẻ nói và cũng đặt niềm tin vào việc anh ấy định làm, bởi quả thực Kiên “điên” đã chứng minh mình không nói suông.