Đừng khơi lại "đống tro tàn" quá khứ của chồng nữa...

Đừng khơi lại "đống tro tàn" quá khứ của chồng nữa...

ANTĐ - Hằng luôn coi cô ấy là "ân nhân" cứu vớt cuộc đời tôi, nên mỗi khi nhà có khách, hay đi gặp bạn bè, cô ấy luôn "khoe" với mọi người rằng, nhờ có cô ấy mà tôi mới được như ngày hôm nay. Cô ấy mặc kệ chồng với bộ mặt ngắn tũn, mặc cảm vì quá khứ của mình.
Hoang đường chuyện rắn bò vào nhà, tưởng thần thánh hiển linh

Hoang đường chuyện rắn bò vào nhà, tưởng thần thánh hiển linh

ANTĐ - Một con rắn nước đột nhiên bò vào nhà giữa lúc làng tổ chức thu tế, có những biểu hiện gần gũi, thân thiện khác thường với gia chủ khiến nhiều người tin rằng, đó là thần thánh hiển linh hoặc vong hồn người chết hóa thân trở về gây xôn xao nhiều vùng quê tại tỉnh TT- Huế.
Trẻ bướng bỉnh không dễ học theo thói xấu

Trẻ bướng bỉnh không dễ học theo thói xấu

ANTĐ - Mọi phụ huynh đều mong con cái có tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn nghe lời, tuy nhiên theo nghiên cứu gần nhất, trẻ có cá tính ương bướng không hẳn là trẻ hư. Điều tra phát hiện, so với trẻ dễ nghe lời người lớn, những trẻ thường xuyên “đấu khẩu”, hỏi vặn lại cha mẹ, ít xuất hiện các hành vi thiếu lành mạnh như uống rượu, dùng ma túy ở tuổi vị thành niên.
Mẹ vô vàn yêu quý, xin hãy đợi con về!

Mẹ vô vàn yêu quý, xin hãy đợi con về!

ANTĐ - Con đã chứng kiến những trường hợp phạm nhân nằm trong nhà giam mà nghe tiếng kèn, tiếng trống réo rắt trong đám ma của chính bố, mẹ mình chứ nào đâu có được đưa tiễn. Hỏi có hình phạt nào nặng hơn thế, đau hơn thế, mẹ ơi!
Làm tượng các nhân vật nổi tiếng bằng thuốc lá

Làm tượng các nhân vật nổi tiếng bằng thuốc lá

ANTĐ - Fidel Castro, Winston Churchill, Jack Nicholson, Groucho Marx và Arnold Schwarzenegger - những nhân vật nổi tiếng thế giới đã được một nghệ sỹ nghiệp dư người Cuba tái hiện lại vô cùng sống động bằng lá cây thuốc lá.
Quảng cáo chỉ là quảng cáo

Quảng cáo chỉ là quảng cáo

ANTĐ -Chị Nguyễn Thuỳ Dương, (27 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội ) nghi ngại khi nhận được một số lời mời mua thực phẩm chức năng.
Bất lực vì con không nghe lời

Bất lực vì con không nghe lời

ANTĐ - Tôi cảm thấy bất lực khi đứa con trai đang học lớp 12 vướng vào chuyện tình cảm với một cô bé lớp 10, chơi bời, lêu lổng. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng cháu cãi lại: “Con chỉ yêu chơi thôi, chứ có phải lấy đâu mà phải phân biệt, chọn lựa”.
Anh đã sai khi quyết định cưới em

Anh đã sai khi quyết định cưới em

ANTĐ - Tròn 3 tháng sau ngày cưới, anh bảo tôi rằng: “Chỉ vì nghe lời bố mẹ nên anh mới cưới em. Đó là quyết định sai lầm”. Tôi lặng người không nói nên lời. “Cưới tôi là quyết định sai lầm ư? Đứa trẻ đang lớn dần trong tôi là kết quả của sự sai lầm đó sao?”