Ngáo đá rồi giết người vì không được "giải bùa"

ANTĐ - Vừa “chơi đá” cùng bạn, Thắng về nhà ngủ thì gặp chị Tú Anh đứng bên đường. Do có mối quan hệ từ trước nên Thắng bảo bạn dừng xe rồi đến trước mặt chị Anh nói người phụ nữ này “giải bùa” cho gã, vì hai người không muốn liên quan đến nhau nữa. Cho rằng Thắng nói nhảm, chị Anh không đồng ý đi theo. Trong lúc giằng co, Thắng rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị Anh bị thương và tử vong sau đó.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Hồ Văn Thích tại phiên xét xử

Ngày 16-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thắng (SN 1985) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh phạm tội giết người. Cũng trong phiên tòa này, Hồ Văn Thích (SN 1986) trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh là bạn của Thằng cũng bị truy tố tội che giấu tội phạm. Nạn nhân của Thắng là chị Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1975) trú tại khối 9, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào tối ngày 25-7-2014 Nguyễn Văn Thắng vào nhà nghỉ “chơi đá” cùng bạn. Hơn 30 phút sau, Thắng về nhà để ngủ thì được bạn là Hồ Văn Thích xin đi theo. Trên đường về, Thích ghé vào xóm trọ của bạn chơi và “tiện tay” cầm con dao nhọn trong phòng ra về và đưa cho Thắng cầm.

Hai người chạy xe đến ngã tư Ga (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Sỹ Sách, đường Phan Bội Châu và QL 1A) thì Thắng nhìn thấy chị Tú Anh đang đứng  trên vỉa hè. Thắng bảo Thích dừng xe lại và cầm dao đi về phía chị Anh đang đứng. Trong cuộc nói chuyện với chị Anh, Thắng yêu cầu chị này “giải bùa” cho mình vì hai người “không đến được với nhau”.

Chị Anh bảo Thắng mới chơi đá xong nên đừng có điên. Tức giận vì những lời chị Anh nói, Thắng bắt chị này lên xe để “đi giải bùa ngải”. Chị Anh không đi nên hai bên giằng co nhau. Thắng dùng dao đâm vào ngực chị Anh khiến chị này ngã xuống đất.

Thấy chị Anh chảy nhiều máu,Thắng gọi Thích đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, Thắng bảo Thích về nhà chở mẹ mình xuống chăm Tú Anh. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng chị Anh tử vong sau đó do bị choáng, mất máu vì vết đâm thủng phổi.

Sau khi gây án, Thắng bảo Thích chở mình vào Hà Tĩnh rồi vào Quảng Bình. Sau đó, Thích trả xe cho Thắng và đón xe về Vinh.

Khi biết chị Tú Anh chết, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Là người biết Thắng gây án nhưng không khai báo với cơ quan công an nên Thích bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Thắng. Ngày 4-12-2014, Thắng về nhà và bị bắt giữ.

Đại diện gia đình bị hại tại phiên tòa

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời cuối cùng, cả Thắng và Thích đều ăn năn hối hận và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ tội để sớm có cơ hội trở về.

Được biết, vào năm 2007, Nguyễn Văn Thắng bị TAND TP Vinh xử phạt 27 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Năm 2011, Thắng bị TAND TP Vinh xử phạt 27 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào năm 2003, Thắng cũng bị TAND TP xử phạt 15 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Còn Hồ Ngọc Thích cũng bị TAND TP tuyên phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2011. Đến năm 2014, Thích lại bị TAND TP xử phạt 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 20 năm tù giam về tội giết người. Hồ Ngọc Thích bị xử phạt 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm cộng với bản án cũ chưa thi hành, bị cáo này phải chịu mức án 45 tháng tù giam.

Về dân sự, Nguyễn Văn Thắng phải đền bù cho gia đình bị hại 69 triệu đồng, chịu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con út của chị Tú Anh mới 13 tuổi mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi cháu trưởng thành.