Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử

ANTĐ - Mở tỷ số ngay phút thứ 6 cùng thế trận áp đảo, nhưng việc phung phí cơ hội đã khiến Nga phải trả giá đắt, khi để Algeria quân bình tỷ số 1-1 trong hiệp 2 và ngậm ngùi chia tay VCK World Cup 2014.
Pha lắc đầu thành bàn mở tỷ số của Kokorin là bàn thắng sớm nhất của đội tuyển Nga tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kể từ pha lập công ở phút thứ 4 của Oleg Salenko vào lưới Thụy Điển tại kỳ World Cup 1994. 
Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử ảnh 1
Nga khởi đầu hoàn hảo...

Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử ảnh 2
...nhưng phải trả giá đắt vì không thể sớm "kết liễu" đối thủ

Clip Kokorin đưa Nga vượt lên ngay phút thứ 6


Tuy nhiên, việc không thể tận dụng các cơ hội trong phần lớn thời gian trận đấu mà đội tuyển Nga hoàn toàn áp đảo trước Algeria đã khiến thầy trò HLV Fabio Capello phải trả giá đắt. Pha đánh đầu “định mệnh” ở phút 59 của Slimani không chỉ “tiễn” gấu Nga về nước, mà còn giúp đại diện châu Phi làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng tại 1 kỳ World Cup.
Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử ảnh 3
Bàn thắng quý như vàng của Slimani...

Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử ảnh 4
...giúp Algeria làm nên lịch sử

Pha đánh đầu chuẩn xác đưa Algeria vào vòng 16 đội


Không những vậy, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Algeria ghi bàn trong tất cả các trận tại vòng bảng một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất thế giới. Cầm hòa Nga 1-1, thầy trò HLV Vahid Halilhodzic đã giành tấm vé còn lại ở bảng H, sau đội đầu bảng Bỉ tiến vào vòng 16 đội.
Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử ảnh 5
Chiếc thẻ đỏ của Defour không khiến Bỉ nao núng trước Hàn Quốc

Nga ngậm ngùi “cầm vàng lại để vàng rơi”, Algeria làm nên lịch sử ảnh 6
Vertonghen - tác giả pha lập công duy nhất của Bỉ

Clip pha lập công của Vertonghen giúp Bỉ toàn thắng ở bảng H


Ở trận đấu cùng giờ, Bỉ dù chỉ còn 10 người kể từ phút 45 vẫn đánh bại Hàn Quốc, nhờ bàn thắng duy nhất của Jan Vertonghen ở phút 78 để toàn thắng 3 trận tại vòng đấu bảng.