Cái nắm tay định mệnh của chị tôi

Cái nắm tay định mệnh của chị tôi

ANTĐ - Xe cộ qua lại nhiều, tôi thấy em mình ngơ ngác đi ra giữa lòng đường. Tôi bật dậy để chạy ra dắt em vào thì chị Minh nắm chặt lấy tay tôi. Ngay cả khi em tôi bị xe đâm vào, chị vẫn năm chặt tay tôi giữ lại.
5.000 vào trưa thứ bảy

5.000 vào trưa thứ bảy

ANTĐ - Hơn 4 tháng nay, cứ vào trưa thứ 7 hàng tuần, quán cơm 5000 lại xuất hiện tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Trung bình một ngày như vậy, quán cơm bán ra được từ 180-200 suất ăn, đã chia sẻ được rất nhiều khó khăn với những bệnh nhân nghèo.
Nỗi niềm “nước mắt chảy xuôi”

Nỗi niềm “nước mắt chảy xuôi”

ANTĐ - Vừa hớt hải đi chợ về đến nhà, bà Hoàng Thị Hạnh, ở phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tất tả nấu nướng thức ăn cho đứa cháu nội gần 2 tuổi, chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình. Ở tuổi 63, đáng ra bà phải được nghỉ ngơi thì giờ lại bận tối mắt vì chăm con, chăm cháu…
Anh vợ giết em rể chỉ vì...cái bếp lò

Anh vợ giết em rể chỉ vì...cái bếp lò

ANTĐ -Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng một lúc sau, anh Tùng lại ra nướng lại thịt vì thấy có miếng bị sống, lúc này thì bà Nguyệt hết chịu nổi và bực mình gần như quát lên: "Dẹp cái bếp đi không anh em lại đánh nhau"...
5 cách ghi điểm với gia đình chàng

5 cách ghi điểm với gia đình chàng

ANTĐ - Có được chàng trai trong mơ là một chuyện nhưng chiếm được cảm tình với cả gia đình anh ấy lại là một thử thách hoàn toàn khác.
Cuộc sống của người có móng tay dài 6,1m

Cuộc sống của người có móng tay dài 6,1m

ANTĐ - "Đôi lúc tôi quên mất là nó có ở đó song khi lái xe thì cũng có chút khó khăn", người phụ nữ có móng tay dài nhất thế giới - ca sĩ Chris Walton, người Mỹ cho biết.
Chị em sướng hay khổ?

Chị em sướng hay khổ?

ANTĐ - Những ngày này đi trên đường thấy loa phường nào cũng rộn ràng: “Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm”, đến cơ quan, công sở thì chị em đi ra đi vào, váy áo phấp phới, phấn hương thơm lừng, mình thấy sướng lây.
Thị trường Trung thu năm nay: Thưa vắng đồ chơi Việt

Thị trường Trung thu năm nay: Thưa vắng đồ chơi Việt

ANTĐ - Đây là thực tế mà nhiều năm nay, các nhà sản xuất, các bậc phụ huynh luôn trăn trở, đặc biệt mỗi dịp Trung thu. Đồ chơi cho trẻ em của Việt Nam vẫn bị lép vế về số lượng, chủng loại so với đồ chơi nhập ngoại.