Nạn nhận trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở xứ Nghệ đã xuất viện

ANTĐ - Sáng 27-11, theo thông tin từ gia đình chị Hoa cho biết, chiều muộn 26-11, chị Hoa đã được xuất viện trở về nhà sau 26 ngày nằm điều trị.
Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 10-11, khi chị Nguyễn Thị Hoa trú tại xóm 7, xã Đại Sợ, huyện Đô Lương đi chợ tại xã Trù Sơn để mua đồ ăn cho gia đình. Tại đây, chị Hoa đã gặp chị Ngô Thị Hà (SN 1975) trú tại xã Trù Sơn. Vốn có mâu thuẫn ghen tuông từ trước, giữa chị Hoa và chị Hà đã xảy ra xô xát.

Chị Hoa nạn nhân trong vụ đánh ghen kinh hoàng đã được xuất viện

Sau đó, người thân của chị Hà đã đánh chị Hoa khiến chị hoa bị đa thương tích. Còn cái thai hơn 3 tháng trong bụng chị Hoa đã bị chết lưu. Sau 26 ngày nằm điều trị tại bệnh viện huyện Đô Lương, hơn 17h chiều ngày 26-11, chị Hoa đã được xuất viện trở về nhà.
Theo bà Đặng Thị Bình cô ruột của nạn nhân cho biết: “Đến nay, sau quá trình điều trị, sức khỏe của Hoa đã có tiến triển tốt nên gia đình xin cho cháu về điều trị tại nhà. Hơn nữa, nhà neo người, bố mẹ đã già cả và chi phí điều trị cũng tốn kém khá nhiều tiền”.

Bà Đặng Thị Bình cô của nạn nhân cho biết
phía gia đình vẫn mong cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc

Được biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, phía bên gia đình chị Hà vẫn chưa một lần thăm hỏi sức khỏe của chị Hoa. Hiện sự việc đánh ghen dẫn đến thai nhi bị chết lưu kinh hoàng vẫn đang được CAH Đô Lương điều tra làm rõ.