Nam sinh lớp 10 dùng dao đâm chết bạn ngay gần cổng trường

ANTĐ - Chiều 23-7, CAH Vĩnh Bảo cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Quang (SN 1998, trú tại xã Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng), tân học sinh lớp 10 C2 trường THPT Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Bảo, về hành vi giết người.
Vụ việc xảy ra vào 16h40, ngày 22-7, tại khu vực phía ngoài cổng trường THPT Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Nạn nhân là em Phạm Văn Dương (SN 1997, trú tại xã Tân Hưng), học sinh lớp 11 B4.

Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, sau khi tan học Dương cùng nhóm bạn chặn đường Quang để gây sự. Tức mình, Quang rút dao bầu mang theo trong người đâm một nhát vào người Dương, khiến nạn nhân gục xuống. Mặc dù đã được bàn bè và thầy cô trong trường đưa đi cấp cứu và trải qua 2 lần phẫu thuật, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 6h ngày 23-7, Dương tử vong.
Ngay trong sáng 23-7, CAH Vĩnh Bảo phối hợp cùng CATP Hải Phòng đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai từ các nhân chứng và làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng.

Nam sinh lớp 10 dùng dao đâm chết bạn ngay gần cổng trường  ảnh 1
Vụ án mạng xảy ra ngay phía ngoài cổng trường THPT Nguyễn Khuyến


Được biết, cả Quang và Dương đều là học sinh thi năm thứ 2 mới đỗ vào trường THPT Nguyễn Khuyến... Hoàn cảnh kinh tế gia đình 2 em không khá giả gì; bố mẹ đều làm nông nghiệp thuần túy, riêng Dương có máu nghiện game nên cách đây ít ngày đã thực hiện hành vi  trộm cắp xe đạp của một người dân ở thị trấn Vĩnh Bảo, cách trường học gần 100m và bị công an thị trấn bắt giữ, xử phạt, rồi đưa về nhà trường xử lý kỷ luật theo nguyện vọng của 2 bên gia đình.

Thầy giáo Trần Văn Hưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường thông tin thêm, ngày 21-7, Dương cùng nhóm bạn xích mích với Quang nhưng được các bạn học căn ngăn. Chiều ngày hôm sau, nhóm của Dương tiếp tục xô sát với Quang tại nhà xe. Và đến cuối giờ chiều, sau khi tan học Dương cùng nhóm gây gổ với Quang ngoài đường thì xảy ra chuyện đau lòng.

Theo biên bản tường thuật sự việc từ phía nhà trường, 16h40, ngày 22-7, sau khi các học sinh tan trường, ông Trần Văn Tâm, bảo vệ nhà trường ra khóa cổng chính thì nghe thất tiếng học sinh phía ngoài cổng hô hoán có đánh nhau. Ông Tâm chạy ra, phát hiện một học sinh nam tay ôm ngực đang chảy máu chạy từ phía nhà máy nước thị trấn về cổng trường. Nhận ra đó là em Dương, học sinh của trường, ông Tâm vội vàng quay lại gọi các thầy cô trong trường.

Các thầy cô cùng cán bộ y tế học đường chạy ra thì Dương đã được một bạn nữ cùng lớp chở bằng xe đạp điện hướng về bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Thấy vậy, các thầy cô lấy xe đuổi theo, hỗ trợ đưa Dương vào bệnh viện huyện cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bệnh viện này yêu cầu người nhà của Dương lên làm các thủ tục cần thiết để chuyển viện cấp cứu.

Để đáp ứng yêu cầu từ phía bệnh viện, các thầy cô trong trường tìm mọi cách mới liên lạc với bố mẹ Dương. Nhưng cũng phải mất tới nửa giờ, mẹ Dương và bác ruột của em này mới biết tin, vội vã tới bệnh viện làm thủ tục cho con mình. Khi ấy bệnh viện Vĩnh Bảo mới thực hiện việc chuyển Dương lên “tuyến trên” cấp cứu. 

Oái oăm thay, cái tuyến trên của bệnh viện huyện này lại là Bệnh viện cấp quận – Bệnh viện đa khoa quận Kiến An, chứ không phải bệnh viện Việt -Tiệp Hải Phòng. 

Sau khi Dương mất, dư luận đang đặt ra câu hỏi, Dương chết vì nhát dao chí mạng hay vì cái quy định huyện phải chuyển “lên” quận và phải có người nhà ký vào hồ sơ sổ sách mới cho chuyển viện cấp cứu(!?)

Hiện vụ án đang được CATP Hải Phòng điều tra làm rõ.