Mỹ Tâm càng diễn càng "cháy"
(ANTĐ) - 3 tiếng đồng hồ, một mình làm chủ sân khấu, "họa mi tóc nâu" càng diễn càng sung sức, càng "cháy" hết mình cho "Đêm kỷ niệm 10 năm ca hát" tại Hà Nội.
Thời tiết lạnh giá, mưa sập sùi cũng không làm nản lòng hàng trăm người đến Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối qua (16/3), để cùng ca sĩ Mỹ Tâm kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát. Khác với live show của các ca sĩ khác, đêm nhạc Mỹ Tâm không có sự xuất hiện của các khách mời. Chỉ một mình làm chủ sân khấu, nhưng Mỹ Tâm không chút mệt mỏi.
Rất nhiều ca khúc làm nên thành công của "Họa mi tóc nâu" được chính cô thể hiện lại trong đêm nhạc này. Đó là: "Đường xưa", "Họa mi tóc nâu", "Cô gái đến từ hôm qua", "Xích lô", "Cây đàn sinh viên"; những ca khúc vang bóng một thời: "Chuyện hợp tan", "Xin thời gian qua mau", đến những ca khúc tự sáng tác như "Mãi yêu", "Ước gì", "Cho một tình yêu"...
Xinh đẹp và cuốn hút, Mỹ Tâm thay tới 4 bộ phục trang trong đêm diễn, mỗi bộ lại là một biến hóa, một phong cách rất ấn tượng. Đó là một Mỹ Tâm đa diện, lúc nồng nàn, đằm thắm, lúc sôi động, cuồng nhiệt, lúc mềm mại, dịu dàng, lúc sau lại mạnh mẽ, bốc lửa... Quả thực, nếu nhìn lại chặng đường 10 năm ca hát của Mỹ Tâm, sẽ thấy Mỹ Tâm bây giờ đằm thắm hơn, mềm mại hơn rất nhiều so với thuở đi hát đầu tiên. Nhưng cái chặng đầu khởi nghiệp ấy, vẫn thấy yêu quí một Mỹ Tâm chân chất, hết mình dù đơn giản và khá nam tính. Giờ đây, cô đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, với đầy đủ những tiêu chí và yếu tố cần có của một "ngôi sao".
Phú Duy
Ảnh: ĐCHN