MV mới của Trúc Nhân gây ấn tượng với màn trình diễn của 300 vũ công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  300 vũ công xuất hiện ở phân cảnh ngắn chưa đầy 1 phút trong MV "Có không giữ, mất đừng tìm" vừa được Trúc Nhân ra mắt rộng rãi.

"Có không giữ, mất đừng tìm" - câu nói vui quen thuộc trong giới trẻ đã được Bùi Công Nam chọn đặt làm tựa đề sáng tác mới của mình và Trúc Nhân chọn ghi hình thành MV. Ca khúc mang giai điệu sôi nổi, tiết tấu nhanh vốn là phong cách âm nhạc sở trường của Trúc Nhân. Giọng ca sinh năm 1991 chia sẻ, mọi người vẫn thấy anh trào lộng, hài hước nhưng thật ra vẫn chưa thấy nhiều khía cạnh khác của anh trong âm nhạc. Với ca khúc lần này, Trúc Nhân tự nhận anh vẫn giữ phong thái vui tươi, hóm hỉnh nhưng có phần điềm đạm và chững chạc hơn. Chủ nhân MV "Có không giữ, mất đừng tìm" khẳng định, phần ca từ của bài hát mới lần này nghe không quá "chua ngoa, đanh đá hay ẩn dụ" mà ngược lại, rất thẳng thắn, mạnh mẽ, đúng kiểu suy nghĩ và tâm sự của một người đàn ông trưởng thành.

Trên thực tế, "Có không giữ mất đừng tìm" từng được Trúc Nhân trình diễn trên sân khấu một gameshow ăn khách. Chính vì thế, sau khi công bố tên bài hát trở lại, Trúc Nhân vấp phải một số e ngại cho rằng anh chưa bứt phá vì chọn ra mắt ca khúc cũ. Song gạt đi những e ngại đó và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Trúc Nhân đã khoác chiếc áo hoàn toàn mới cho sáng tác của Bùi Công Nam. Bản phối mới của nam ca sĩ tạo sự bất ngờ và gây hào hứng với tiết tấu vui nhộn, kết hợp với yếu tố Hip-hop mới lạ.

Bên cạnh sự táo bạo trong cách dàn trải bản phối hay ca từ cân bằng được chất hóm hỉnh và trưởng thành, MV còn gây ấn tượng với phân cảnh tập trung 300 vũ công trong một khung cảnh hoành tráng và bắt mắt. Đó là phân cảnh Trúc Nhân rơi xuống, đưa tay cùng nhịp với mọi người xung quanh đến lúc 300 người nâng 2 nhân vật xoay quanh chiếc bàn đầy bánh kem. Theo Trúc Nhân, hình ảnh này tượng trưng cho dấu chấm hết tình yêu mà nhân vật trong ca khúc đã tôn thờ.

Nói về phân cảnh 300 người xuất hiện trong chưa đầy 1 phút, đạo diễn phần vũ đạo này tiết lộ, ban đầu Trúc Nhân chỉ dự định sẽ có 60 người thôi, nhưng sau đó anh muốn làm cho cảnh này thật đặc biệt nên con số này lên tới thành 300 vũ công. Việc biến vũ đạo cho 60 người thành 300 người là điều vừa khó, vừa dễ. Dễ là vũ đạo trước đó đã chọn những động tác vừa vặn, không quá phức tạp. Nhưng khó là dàn trải đội hình làm sao để có được cách bố trí tốt nhất. Riêng Trúc Nhân vừa phải nhớ các động tác vũ đạo của mình, vừa phải thuộc từng tiếng đếm để hoàn tất cảnh quay với 300 vũ công.

Cùng với hàng loạt chất liệu sáng tạo, MV còn khiến người xem vỡ òa cảm xúc khi ca sĩ Miu Lê xuất hiện trong vai nữ chính. Không chỉ hết mình vào vai người yêu cũ, Miu Lê còn sẵn sàng lăn xả ở rất nhiều phân cảnh để mang đến khía cạnh đa dạng của nhân vật này, tạo nên màn rượt đuổi tình yêu thú vị và đầy hài hước.

"Tôi nghĩ nếu không là Miu Lê thì không là ai khác. Từ cách diễn tự nhiên, thần thái đến độ tưng tửng hiếm ai bằng đã giúp nhân vật nữ chính được thể hiện rất trọn vẹn. Bởi vì cái cuối cùng, tôi muốn mọi người khi xem nhân vật nữ này sẽ thấy được phong thái phụ nữ hiện đại, quyền lực, độc lập và biến người nam trở nên hợm hĩnh. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn Miu Lê. Cô ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều, tôi muốn thêm cảnh gì, quay cái gì thì cô ấy đều ủng hộ và lăn xả giúp tôi hết sức" - Trúc Nhân chia sẻ.