Muôn nẻo "đường hoa" (5): "Săn" gái bán dâm trên mạng

ANTĐ -Bắt nhịp cùng thời đại công nghệ số, nhiều gái bán dâm đầu tư smartphone, kết nối 3G hoặc wifi rồi lập tài khoản zalo giới thiệu mình là sinh viên đang cần tiền để chào mời, “bắt mối” kiếm thu nhập mà không cần phải thông qua các đối tượng môi giới. Nhiều cô gái còn công khai khu vực mình đang “trú” cho đến giá cả mỗi lần “vui vẻ” để khách thoải mái “tham khảo”. Chính vì sự đơn giản này nên số lượng gái gọi trên zalo ngày càng nhiều.

Ảnh đẹp, người xấu!

Đêm rảnh rỗi, “dạo” zalo, vào mục “tìm quanh đây”, chọn hiển thị giới tính nữ, bạn sẽ gặp nhiều gái gọi. Lướt đến nickname có tên T.A thấy hiện lên những hình ảnh nóng bỏng, tư thế gợi tình kèm theo lời: “Em hiện là sinh viên nhưng hết tiền nên nhận đi khách giá 300K (300 ngàn đồng), anh nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại…”.

Theo số điện thoại, khách gọi:

- A lô!

- Dạ, em là A. xin nghe ạ!

- Em có phải là người trong ảnh có nick T.A không?

- Dạ em là A., người trong ảnh đây anh. Anh có ưng ý không?    Đi “tàu nhanh” giá 300K, nếu 2 “chuyến” liên tiếp thì 500K, còn qua đêm là 1 chai (1 triệu đồng).

- Cao giá thế?

- Đã hạ giá rồi anh ơi. “Hàng” đảm bảo như hình ảnh trên zalo nên không thể bớt được.

- Gặp em ở đâu?

- Em đang ở Liên Chiểu, anh đến nhà nghỉ nào gần đó thì a lô em đến.

Sau khi “bắt” được “mối”, cô gái hẹn khách đến nhà nghỉ.

Nhận chìa khóa phòng từ phụ nữ trung niên, khách nhắn tin cho T.A địa chỉ. Ngồi xem tivi chừng 10 phút thì nàng xuất hiện. Khách thoáng ngỡ ngàng vì người thực không được mỹ miều như đã thấy trên zalo.

Thấy khách có vẻ thất vọng, cô gái thừa nhận “ảnh trên zalo đã được chỉnh sửa chút ít. Tuy nhiên, anh cứ yên tâm, em sẽ phục vụ nhiệt tình và hết mình”. “Sinh viên, sao nghỉ hè không về cùng bố mẹ?”. “Em định về hôm trước nhưng đợi hoài gia đình vẫn chưa kịp gửi tiền vô. Vậy là em phải đợi, hết tiền phải đi làm thêm nè. Thôi, giờ mình làm nhé anh!”. “Anh cứ tưởng...”. “Vậy giờ 200K, anh chịu không? Gọi họ đến đây rồi bắt họ về với hai bàn tay không. Chỉ là vì gia đình chưa gửi vào nên em mới đi làm cái này thôi”...

Đem chuyện này trao đổi với một tay chơi có sở trường tìm “hàng” online tên Đ., mới hay không riêng gì khách bị “hố hàng” mà có khối người rơi vào trường hợp như thế.

Theo Đ., gái gọi trên zalo luôn là những gương mặt xinh xắn, thân hình hấp dẫn, được “gắn mác” sinh viên nhưng cần tiền gấp nên “làm thêm”. Tất nhiên, các cô đều khẳng định là “Ảnh thật, người thật, luôn phục vụ nhiệt tình”… Gái bán dâm trên zalo rất đa dạng, đủ thành phần, lứa tuổi, từ nhân viên massage, karaoke, quán nhậu…

Nhiều cô là gái bán dâm chuyên nghiệp, quá lứa cũng tự gắn mác sinh viên cho mình. Thậm chí, có những kẻ lừa đảo lập nickname giả, đăng hình hở hang, mát mẻ khêu gợi. Khi khách gọi, họ sẽ yêu cầu nạp card điện thoại để làm tin rồi “xù”.

Để “hút khách”, gái bán dâm thường đưa lên tài khoản cá nhân những hình ảnh nóng bỏng.

Chỉ tiếp khách khi thấy đồng cảm!

Đ. cho khách xem nickname và số điện thoại của một nàng có tên T.V. Theo giới thiệu của Đ., cô nàng này trẻ đẹp, dáng chuẩn, đang làm nhân viên tiếp thị cho một hãng bia nổi tiếng tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) nhưng lâu lâu cũng “đánh quả lẻ” kiếm thêm thu nhập.

Giá T.V đưa ra là 600K/“chuyến tàu nhanh”. Tuy nhiên, cô gái này chỉ “đi” sau 23 giờ, khi quán nhậu đã vắng khách. Để kiểm chứng, khách vào zalo và tìm đến nickname T.V. Không trưng thân thể, không công khai số điện thoại, không chào mời với những lời “có cánh” như những cô nàng khác, T.V chỉ đăng những tấm “đời thường” của mình với dòng chữ: “Đang độc thân, cần người tâm sự khi rảnh và buồn!”.

Sau khi xem kỹ những hình ảnh trong zalo của T.V, khách ghé quán nhậu mà cô đang tiếp thị bia. Quả đúng như lời Đ. giới thiệu, cô nàng có dáng “chuẩn” và làn da trắng mịn. Qua trò chuyện, nàng cho biết mình đang trọ gần đó và thỉnh thoảng vào zalo tìm người “kết bạn” để “tâm sự”. 23 giờ 10, nàng rời quán trở về phòng trọ.

Khách lại vào zalo và tìm địa chỉ trên thế giới ảo của nàng. Thấy khách kết bạn, nàng đồng ý. Sau gần 10 phút tâm sự, khách đặt vấn đề “vui vẻ”. Sau một lúc suy nghĩ, cô gái đồng ý và cho giá đúng là 600 - 800K, tùy thời gian “lưu trú” của khách. Khách hỏi địa điểm, nàng bảo: “Đến phòng em luôn nhé, số nhà…, đường…”.

Những vị khách có sự đồng cảm em mới tiếp.

Đón khách trong căn phòng không rộng nhưng có đầy đủ tiện nghi, rót nước mời, T.V hỏi: “Sao anh biết em có làm thêm mà nhảy vào zalo?”. “Chỉ nghĩ em buồn, vào tâm sự cho vui, không ngờ lại có duyên nên…”.

“Cái này em chỉ làm thêm thôi nên không quảng cáo như mấy người chuyên nghiệp. Em chỉ chơi với những người có sự cảm thông, chia sẻ, không tiếp khách qua đường hay khách điện thoại đặt ngay vấn đề. Rảnh, em dạo zalo tìm bạn tâm sự, cảm thấy ai được thì mới đồng ý cho đến phòng. Qua chuyện trò, thấy anh là người tử tế nên em mới tiếp đó”.

Câu chuyện giữa khách và chủ dần trở nên thân, V. với tay tắt công tắc điện, nắm tay khách “mình đi ngủ anh!”…

Thực tế, hiếm có trường hợp nào “bán hoa” mà lại dè chừng như T.V. Hầu hết các cô nàng đều cho trên nickname của mình những ảnh nhạy cảm, hấp dẫn, bắt mắt kèm lời chào mời lộ liễu: “Em trẻ đẹp, đang cần tiền, mong các anh giúp đỡ”, “Em 92, vòng 1 không to nhưng đủ xài, vòng 2 rất đẹp, ôm đã, vòng 3 khỏi chê vì chưa chồng”, “Nhỏ nhắn, xinh xắn, có nhu cầu kiếm tiền nhanh nhưng không làm nhiều vì vẫn còn đang đi học”…

Một cô gái bán dâm bằng hình thức quảng cáo trên zalo mà khách đã gặp, từng nói: “Mại dâm từ zalo đang rất phổ biến với mọi đối tượng. Vừa nhanh vừa tiện, cung cầu gặp nhau mà không phải qua môi giới, bảo kê. Làm được nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không phải bị cắt cầu, chi màu cho bọn bảo kê. Đã thế, lúc nào khách cũng đông, chỉ sợ không có sức mà làm thôi...

(Còn nữa)