ANTĐ - Lá cờ Đại lễ lớn nhất Việt Nam có kích thước 324m2 được thả bay trên không gian Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội vào sáng 5-4. Nghi lễ này là hoạt động mở màn cho chương trình “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” được tổ chức, nhằm hưởng ứng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4 và hướng tới kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ Vua Hùng 10-3 âm lịch.
ANTĐ - Từ ngày 5 - 9/4 tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn sẽ diễn ra chương trình Lễ hội xuân 2014 với chủ đề “Tôn vinh văn hoá dân tộc”, do Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Dân tộc Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam và một số đơn vị liên quan tổ chức.
ANTĐ - Mùa xuân trăm hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc, đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài và Tân Cương - một xã ngoại thành phía Tây Nam của thành phố Thái Nguyên lại tràn ngập một màu xanh ngắt của những đồi chè.
ANTĐ - Người dân thành phố Binche hóa trang trong các trang phục sặc sỡ, đi giày gỗ, nhảy theo nhịp trống, giậm chân thật mạnh để đánh thức đất đai: “Này thức dậy đi, mùa xuân đã đến rồi đó”.
ANTĐ - Là sự kiện gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch, từ thiện lần đầu tiên được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
ANTĐ - Chẳng cứ ở Hà Nội, miền Bắc bốn mùa, ở nhiều đô thị cả nước và châu Âu, bao năm rồi, tháng Chín bắt đầu mùa cưới. Cùng với thay đổi khí hậu, cuộc sống, quan niệm, mùa cưới đang chuyển dần về mùa Xuân.
ANTĐ - Tới thăm vườn hoa Nhật Tân ngoài bãi sông Hồng mới thấy nơi đây đang trở thành một công viên khổng lồ của Hà Nội. Trước đây khi đô thị chưa mở rộng, vùng bãi sông này người dân chỉ trồng chuối, ngô, khoai trên đất phù sa, nhưng nay hơn 40ha đã được cải tạo để trồng đào. Vào những ngày này đào chưa được các nhà vườn bán nhiều nên nam thanh, nữ tú và nhiều gia đình đến đây thăm thú.
ANTĐ - Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Trang phục áo dài trong đời sống văn hóa Việt” do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới nhiếp ảnh cả nước.
ANTĐ - Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, mùa của màu xanh trên khắp các triền rừng Tây Nguyên, ấy vậy mà lại là mùa cho một loài cây rụng lá. Không như những loại cây cối khác, mùa đông thì rụng lá, cây cao su lại bắt đầu rụng lá vào mùa xuân, sau khi đã dâng cho cuộc đời những dòng nhựa trắng.
ANTĐ - Cứ mỗi khi trở về vùng cực Bắc của Tổ quốc, ngửa mặt lên nhìn những dãy núi đá miên man, lại thấy sức vóc con người quả là vô tận. Rồi thấy những bước chân của đồng bào Mông thoăn thoắt đi tra từng hạt ngô xuống đá, tôi tự vấn rằng, có phải cuộc sống đá đã đúc nên đức tính lặng lẽ như đá và rồi bắt đá theo nhịp sống của riêng mình.