ANTĐ - Lễ hội là một hiện tượng có chung của nhân loại, đây là dịp thăng hoa của mỗi một cộng đồng sau một vụ mùa bội thu hay sau chiến thắng chống quân xâm lược. Nói chung, trong nhận thức của người dân, hội phải linh thiêng nhưng cũng phải vui vẻ, thời nhà Nguyễn có câu “Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội, bối rối xem đám ma”.
ANTĐ - Năm nào cũng vậy, Tết đến, xuân về khắp các vạt rừng núi Tây Bắc lại sáng bừng sắc hoa. Dù trước Tết những cây đào rừng to nhất, đẹp nhất bị chặt mang về xuôi phục vụ thú chơi hoa của người thành phố thì núi rừng vẫn cứ thắm đỏ. Trên suốt dọc Quốc lộ 6, Lóng Luông luôn được xem như thiên đường của màu sắc mỗi khi trời đất vào xuân.
ANTĐ -Sáng 23-2, tức ngày 5 Tết xuân Ất Mùi, hàng nghìn người đã hòa trong tiếng trống tưng bừng của lễ hội truyền thống kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa năm 1789-2015.
ANTĐ - Từng hứa sẽ học tiếng Quan Thoại (Trung Quốc) từ vài năm trước, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg tiếp tục thể hiện nỗ lực giữ lời hứa của mình bằng cách gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán 2015 qua thứ tiếng "nước ngoài".
ANTĐ - Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là bước sang năm mới Tân Mùi
2015. Thời điểm này, không khí chào đón năm mới trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Phố phường Hà Nội như được thay "áo mới" chào xuân.
ANTĐ -Trên vườn đào đã nhộn nhịp cảnh du xuân. Nhiều gia đình chọn vườn đào làm nơi diện áo mới để lưu lại những bức ảnh rực rỡ của mùa hoa gọi xuân về.
ANTĐ - Thướt
tha trong bộ áo dài truyền thống, với một cành đào xinh xắn báo hiệu mùa xuân
đang về, Hoa hậu Ngọc Anh muốn tìm cho một khoảng bình yên nơi cửa Phật…
ANTĐ -Dù cho đào hoa bung nở khắp phố phường, mọi ngả đường của Hà Nội, đâu cũng có cảnh tất bật người bán kẻ mua, song cái nhịp chợ phiên giữa phố cổ vẫn là phong vị đặc biệt không thể thiếu với Tết cổ truyền ở Hà Nội.
ANTĐ - Khi mới ngoài rằm tháng Chạp, hoa đào đã nhuộm hồng cả rẻo đất bãi Nhật Tân - Phú Thượng. Mùa xuân gõ cửa từng nhà. Không biết ai viết nên câu ca dao: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi…”. Xưa cư dân nông nghiệp lúa nước ăn chơi thế nào, chứ giờ mà cứ ăn cứ chơi hết tháng Giêng thì kể ra cũng là nỗi phiền toái và lo lắng lớn cho xã hội.
ANTĐ - Thung Cuông cách thị trấn Nông trường Mộc Châu chừng 3km, thời điểm này không khí xuân đã tràn về trên những thung lũng, sườn đồi, hay những ngôi nhà thấp thoáng giữa vườn cây...
ANTĐ - Công ty P&G Việt Nam và Công ty Sài Gòn Co.op vừa phát động chương trình “Xuân yêu thương - Vui Tết lớn” nhằm nâng cao giá trị truyền thống của việc biếu quà Tết như một nét đẹp văn hóa của dân tộc trong dịp Tết đến xuân về.
ANTĐ - Mỗi dịp xuân về, MC Kim Trang thường lên chùa cầu
bình an cho mình và tất cả mọi người. Năm nay ngoài những ước mong về sức khoẻ,
cô còn cầu cho mình sẽ gặp được ý trung nhân…
ANTĐ - Hai bộ áo dài tinh tế điểm xuyết những bông hoa
đào, hoa mai tượng trưng cho mùa xuân 2 miền Nam Bắc được Hoa hậu Ngọc Hân mang
đến trong chương trình Tết An Bình - Nghĩa tình biển đảo đầy ý nghĩa.
ANTĐ - Hoa đào thường chỉ chơi trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, nên làng hoa Nhật Tân bao năm “luyện” cho hoa đào chỉ nở đúng dịp này. Đào nở vào dịp khác cũng chỉ… để đấy nên mới có câu “Hoa đào tháng 3”. Thế mà, mấy năm trở lại đây, người Hà Nội có thú chơi hoa sớm hơn và muộn hơn.
ANTĐ - Ở đảo Cheju Hàn Quốc, hai bên đường đi trồng rất nhiều hồng. Sau mỗi mùa thu hoạch, trên những cây hồng đó đây vẫn còn những trái chín. Khách du lịch thấy vậy đều tự hỏi rằng những trái hồng chín mọng ngon lành thế kia mà sao người ta không hái, thật là tiếc. Nhưng người chủ vườn nói rằng, vì những trái hồng đó là quà đặc biệt dành cho những con chim khách vào mùa đông. Những người khách du lịch ồ lên ngạc nhiên.
ANTĐ - Hưởng ứng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4 và hướng tới kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội.