Mùa cá độ đã đến rồi

ANTĐ - Khi UEFA Champions League mùa bóng 2011 - 2012 chính thức khởi tranh cũng là lúc “tín đồ môn túc cầu” trên toàn thế giới nóng lên từng giây, từng phút. Ở TP. Nha Trang cũng không ngoại lệ. Không biết từ bao giờ, giải đấu ấy đã đi sâu vào lòng người hâm mộ. Cũng từ đó, những con bạc tiếp tục thâu đêm, suốt sáng lao vào các trận may rủi. Mùa cá độ đã đến!

. Đỏ đen theo từng trận đấu

Tuy là loại hình cờ bạc phi pháp, nhưng hiện nay, việc cá độ bóng đá tại TP. Nha Trang lại đang diễn ra tràn lan. Bất cứ ở đâu, người chơi cũng có thể thỏa mãn “máu đỏ đen” với những trận bóng đá đang diễn ra trên khắp thế giới. Giải đấu thu hút được nhiều “fan” cờ bạc ở mùa này vẫn là giải vô địch UEFA Champions League (gọi tắt là Cúp C1) và những giải vô địch các quốc gia ở châu Âu như: Anh, Tây Ban Nha, Đức hay Italia mùa bóng 2011 - 2012.

Chiếc laptop có nối mạng Internet của một chủ cá độ trên đường Lạc Thiện, Nha Trang.
Chiếc laptop có nối mạng Internet của một chủ cá độ trên đường Lạc Thiện, Nha Trang.

Cúp C1 thu hút, hấp dẫn, quyến rũ, chất lượng và đỉnh cao… là những mỹ từ không phải ngẫu nhiên người hâm mộ dành cho giải đấu danh giá nhất châu Âu này. Ở Việt Nam, do chênh lệch về múi giờ nên các trận đấu thường diễn ra từ nửa đêm đến rạng sáng. Tuy vậy, đối với những người hâm mộ Việt Nam, họ vẫn thức thâu đêm để dõi theo những trận đấu đó. Về đêm, ở TP. Nha Trang rất yên tĩnh; thế nhưng, nhiều tuyến đường, tuyến phố… không biết từ bao giờ đã “mọc” lên những quán cà phê bóng đá, cà phê cóc trang bị đầy đủ các phương tiện giải trí như: ti vi màn hình phẳng lớn, đầu thu kỹ thuật số, vệ tinh, truyền hình cáp… để phục vụ cho các “tín đồ” của môn thể thao vua; vì vậy đã phần nào xua đi cảnh trời đêm se lạnh và yên tĩnh.

Cảnh đông đúc trong một quán cà phê bóng đá kiêm… cá độ.
Cảnh đông đúc trong một quán cà phê bóng đá kiêm… cá độ.

Theo giới cá độ, hiện nay, các tuyến đường Lê Hồng Phong, Thái Nguyên, xung quanh khu Mả Vòng (TP. Nha Trang) vẫn là nơi tập trung nhiều điểm cá độ bóng đá nhất và cũng hút được nhiều “fan” nhất. 1 giờ 50 phút sáng một ngày giữa tuần, chúng tôi “lạc” vào một quán cà phê cóc trên đường Thái Nguyên. Tại đây, hàng chục khách ngồi chen chúc nhau. Do đông khách, bàn ghế của quán được kê cả xuống lòng đường. Được trang bị đầu thu kỹ thuật số, truyền hình Internet và cả truyền hình cáp nên cả 3 chiếc ti vi màn hình lớn (cỡ 42 inch) phát cùng một lúc 3 trận đấu, trên kênh K+NS là trận Barcelona - AC Milan; trên kênh K+1: Chelsea - Bayer Leverkusen; cuối cùng là kênh K+PC trực tiếp trận Borussia Dortmund - Arsenal.

Trong lúc ông chủ quán nhanh chân đến hỏi chúng tôi uống gì thì bà chủ quán trạc 35 tuổi, vừa đi đi lại lại phía trong liên tục cầm điện thoại lớn giọng nói: “Tài, xỉu hiệp một trận Barcelona - AC Milan; kèo Chelsea - Bayer Leverkusen…”. Bà chủ quán vừa ra hiệu tỷ lệ tài, xỉu, kèo của hai trận nêu trên thì lập tức “fan” cá độ đã có lời đáp: “Tài Barcelona 1 chai (tiếng lóng của 1 triệu đồng); tài Barcelona 5 xị (500.000 đồng)…”.

Bà chủ quán vừa cúp máy cũng là lúc các “fan” chung tiền. Bình thường, sau khi thỏa thuận xong một kèo, “fan” sẽ nhận được một mảnh giấy bé tý tẹo vừa đủ để ghi thông tin như tên trận đấu, số tiền và tỷ lệ ăn thua. Tuy nhiên, do những “khách hàng” của quán này đã nhẵn mặt nên cũng chẳng cần thủ tục đó.

Một điểm ghi cá độ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.
Một điểm ghi cá độ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Khác với những con bạc “khát nước” ngồi phía trong, hai bác tài của một hãng taxi vẫn còn nguyên bộ đồng phục của công ty N. ngồi gần chúng tôi thảo luận, nhận xét về các chân sút của mỗi đội. Một người luống tuổi nói: “Bắt Barcelona đi”. Bác tài ít tuổi hơn rụt rè: “Để hết hiệp một đã”… Khác với sự rụt rè của hai bác tài, các “fan” khác liên tục chung tiền cho kèo và tài xỉu. Trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, chúng tôi ước tính, các con bạc đã bỏ 15 đến 20 “chai” để chung độ.

Có thể đã “nghiên cứu” và dõi theo trận đấu sát sao, vì thế, sang đến hiệp 2 của trận đấu, hai bác tài của hãng taxi nọ quyết định chung 5 “xị” để bắt kèo Barcelona. Sau khi kết thúc hiệp thứ nhất, tỷ số của trận đấu này là 1-1. Vừa bước vào hiệp 2, cảnh ra kèo của chủ cái và chung tiền của các con bạc vẫn tiếp tục diễn ra sôi động đến phút thứ 85 của trận đấu. Khi cầu thủ của Barcelona nâng tỷ số lên 2-1, hai bác tài gật gù như cầm chắc chiến thắng đến phút thứ 90+1. Tuy nhiên, trong một ngày không thể “đen” hơn, hai bác tài đã ôm hận, vì chỉ một phút sau đó, Thiago Silva đã đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, gỡ hòa cho AC Milan. Hai bác tài đứng dậy, khuôn mặt thẫn thờ nhưng vẫn không quên chửi thề: “Đ.M đến phút cuối cùng mà còn để thủng lưới! Xui thật, thế là đi tong 5 xị”…

. Sinh viên cũng… “say kèo”!

Khác với một số quán cà phê cá độ bóng đá trên đường Thái Nguyên, Lê Hồng Phong hay Nguyễn Trãi, các quán cà phê bóng đá ở đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) lại thu hút khá nhiều con bạc là sinh viên. 1 giờ 30 phút một ngày giữa tuần, ngay đoạn giao nhau giữa đường 2-4 với đường Nguyễn Đình Chiểu có đến 5 - 6 quán cà phê bóng đá đã tập trung nhiều con bạc là sinh viên. Tuy chưa đến giờ thi đấu nhưng các con bạc đã kéo đến những quán này nhâm nhi cà phê, nước ngọt để “nghiên cứu” kèo và tài xỉu.

Tại một quán cá độ trên đường Lạc Thiện, hàng chục thanh niên, trong đó số đông là sinh viên xúm lại chiếc laptop đang mở trang web: 366.com để chung kèo. Bên ngoài, có hai thanh niên ngồi cảnh giới. Bất chợt, một toán Dân quân cơ động cùng lực lượng Công an đến kiểm tra một quán ăn ở ngay sát đó, người cảnh giới loan tin: “Có Công an, tắt máy tính, rút dây cáp và cả cuốn sổ nữa”. Nhanh như cắt, một thanh niên (qua tìm hiểu chúng tôi biết đó là sinh viên) đã tắt chiếc laptop, rút dây cáp và cất cuốn sổ ghi chằng chịt những thông tin cá độ giữa khách và chủ vào trong tủ. Ít phút sau, khi lượng chức năng rời đi, mọi hoạt động trong quán trở lại bình thường!

. Diễn biến phức tạp

Một tay cá độ lâu năm tiết lộ, hiện nay có 3 mạng cá độ bóng đá đang “sinh sống” trên đất Việt Nam là: Ibet888, Sbobet và mới nhất là M88. Hàng ngày, các mạng hút hàng vạn người tham gia. Các trang mạng này đều của những đại gia cờ bạc từ Macao, Singapore hay Hongkong bán lại đầu số hoặc liên kết ăn chia theo tỷ lệ cho các ông trùm cá độ Việt Nam. Sau đó, các ông trùm cá độ Việt Nam cho đàn em tạo ra một loạt master (trang tổng, hay còn gọi là trang tổng của trang tổng) bằng mật khẩu riêng, ký hiệu riêng lập ra các master nhỏ hơn để giao cho các đại lý cá độ, từ đó chia thành các trang nhỏ giao cho khách chơi.

Phần mềm cá độ đã được cài đặt, không cần biết sử dụng máy tính, chỉ cần biết chữ, mở máy, chọn trận, chọn kèo, số tiền cược và bấm Enter rồi ngồi chờ kết quả. Số tiền thắng thua được cộng trừ vào tài khoản chỉ trong nháy mắt. Người tham gia có thể cá độ cả trận, cá độ vài ba phút, tỷ số, ném biên, phạt góc, đội nào giao bóng trước, phạt góc trước, tổng số bàn thắng thua, thẻ vàng, thẻ đỏ… Có thể nói, tình huống nào cũng có thể cá độ được. Vì thế, bà chủ quán cá độ ở đường Thái Nguyên liên tục điện thoại ra kèo. Chúng tôi tin chắc, người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là một tay đang ngồi trước máy tính có kết nối mạng Intenet.

Nhận xét về tình trạng cá độ bóng đá, một cán bộ điều tra (xin giấu tên) cho rằng: Hiện nay, tình trạng cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là địa bàn TP. Nha Trang. Để đấu tranh với loại hình tội phạm này cần phải có chứng cứ; tuy nhiên, các chứng cứ ấy lại rất dễ dàng xóa bỏ trên không gian mạng. Vì thế, thời gian qua, loại hình tội phạm này phát triển mạnh tại hầu hết các địa phương trong tỉnh.