Vòng 4 FA Cup:

MU thất bại tại Anfield

ANTĐ - Có một thế trận không đến nỗi tồi trước đội chủ nhà Liverpool, tuy nhiên vì những sai lầm cá nhân, MU đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân Anfield tại vòng 4 FA Cúp.

Liverpool có một chiến thắng xứng đáng

Bước vào trận đấu này, HLV Ferguson đã không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Rooney do chưa bình phục chấn thương. Chính vì vậy, chiến lược gia người Scotland đã phải bố trí với duy nhất chỉ một tiền đạo trên hàng công là Welbeck. Ở khu vực giữa sân, hai lão tướng Ryan Giggs và P.Scholes nhận nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của MU.

Về phía đội chủ nhà, HLV Kenny Daglish vẫn sử dụng đội hình vừa thi đấu với Man City cách đây mấy ngày. Thủ quân Steven Gerrard vẫn được các cổ động viên và ban huấn luyện kỳ vọng nhiều nhất. Do chân sút Luis Suarez vẫn phải chịu án phạt nên tiền đạo cao kều Andy Caroll được bố trí đá cao nhất trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đã cống hiến cho khán giả trên sân Anfield những pha bóng rất đẹp mắt nhưng cũng rất quyết liệt. Cả Liverpool và MU đều có những cơ hội trước khung thành đối phương tuy nhiên may mắn vẫn chưa đến với họ.

Có một thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà với sự cơ động của các tiền vệ, thế nhưng MU lại là đội bị thủng lưới trước. Phút 21, từ một quả phạt góc không lấy gì làm nguy hiểm thế nhưng thủ thành De Gea của MU đã mắc sai lầm khi bám theo Andy Caroll để Agger ung dung đánh đầu thẳng bóng vào khung thành bỏ trống.

Sau bàn thua, các cầu thủ MU bắt buộc phải dồn cao đội hình lên để tìm kiếm gỡ. Song do chỉ có một mình Welbeck ở tuyến trên nên tiền đạo này luôn bị các trung vệ của Liverpool theo kèm rất chặt. Trong khi đó, đội chủ nhà tỏ ra quá thận trọng khi lùi về bảo toàn tỷ số, qua đó giúp MU nắm được thế trận và bàn san hòa tỷ số của Park Ji Sung đã đến với họ ở phút 38.

Nhận đường chuyền dài của đồng đội, hậu vệ Rafael đã có một pha bứt tốc vượt qua hàng hậu vệ chủ nhà rồi căng ngang vào trong. Cầu thủ người Hàn Quốc đã có mặt đúng vị trí để dứt điểm một chạm tung lưới Reina, san hoà 1-1 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số của hiệp đấu thứ nhất.

Trở lại sau giờ nghỉ, MU vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân với hàng loạt các pha vây hãm khung thành đội chủ nhà. Nhận thấy tuyến giữa tỏ ra lép vế trước đội khách, HLV Kenny Daglish lập tức tung Kuyt và Charlie Adam vào sân. Sự thay đổi này đã tỏ ra khá hiệu quả khi MU bị đẩy sâu về phần sân nhà.

Sau đó ít phút, tới lượt HLV Ferguson điều chỉnh đội hình khi tung Javier Hernandez vào sân thay cho Paul Scholes. Với sự xuất hiện của cầu thủ người Mexico, Giggs được kéo vào đá cặp tiền vệ với Carrick, trong khi Chicharito sát cánh với Welbeck trên hàng công. Tuy nhiên, MU vẫn không thể triển khai được bóng do đội chủ nhà kèm người rất chặt.

Trong một thế trận giằng co như vậy, đội nào tận dụng tốt thời cơ đội đó sẽ giành chiến thắng và Liverpool đã làm tốt điều này. Phút 88, sau quả phát bóng của thủ thành Renia, Kuyt đã tận dụng việc Evra đứng sai vị trí để thoát xuống đối mặt với thủ môn De Gea rồi dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

Chỉ sau đó đúng 1 phút, suýt nữa tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 với một cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Caroll đập đúng vào xà ngang và sau đó là cú đá bồi của Kuyt đi chệch khung thành. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, tuy rất cố gắng nhưng MU vẫn không thể có bàn thắng gỡ hòa nên đành dừng bước tại FA Cup năm nay.

Ở một trận đấu quan trọng khác, Chelsea cũng có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân của đội chủ nhà QPR với pha ghi bàn trên chấm 11m của tiền vệ J.Mata ở phút 62.