MU hỗn loạn, Amorim bế tắc: Quỷ đỏ trượt dài trong ảo tưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận derby Manchester một lần nữa lột tả bộ mặt phũ phàng của MU: hỗn loạn, bạc nhược và ngày càng tụt hậu. Trước một Man City chưa đạt phong độ đỉnh cao, Quỷ đỏ vẫn bị nghiền nát hoàn toàn và rời Etihad với thất bại chua chát 0-3.

Người hâm mộ từng kỳ vọng Ruben Amorim sẽ mang tới làn gió mới, nhưng trận derby vừa qua cho thấy ông chỉ như một kẻ bất lực bên đường pitch. MU thiếu chiến lược, thiếu gắn kết, thiếu cả tinh thần lẫn khát vọng - một đội bóng dường như không còn điểm tựa nào đủ vững vàng để đứng lên.

MU gây thất vọng từ mùa này qua mùa khác

MU gây thất vọng từ mùa này qua mùa khác

Trong một trận đấu dễ dàng phải nhận những bàn thua từ Foden và Haaland (cú đúp), MU gần như không tạo ra điểm nhấn nào trên mặt trận tấn công. Ngoại trừ pha đi bóng kỹ thuật của Mainoo hay cú sút của Mbeumo bị Donnarumma từ chối, tập thể áo đỏ hoàn toàn lép vế. Họ pressing hời hợt, mất bóng vô duyên và bộc lộ sự bế tắc chiến thuật đến đáng sợ.

Tiền đạo tân binh Benjamin Sesko, người vốn rất được kỳ vọng, gần như mất hút ở tuyến trên trong 80 phút thi đấu. Anh bị SofaScore chấm 6,3 điểm, khá cao bên phía MU nhưng thuộc hàng kém nhất trên sân. Nhìn Sesko thi đấu, người ta thấy anh mới như một cầu thủ học việc thay vì một chân sút được đem về để giúp đội bóng đi chinh phục.

HLV Amorim, người được kỳ vọng vực dậy đội chủ sân Old Trafford, chỉ mang lại những hình ảnh ngán ngẩm. MU không có định hướng rõ ràng, không có người dẫn dắt thực thụ và một lần nữa trượt dài trong vòng xoáy của sự ảo tưởng, sau khi chi tiền tấn để bổ sung lực lượng.

Sesko gây thất vọng lớn

Sesko gây thất vọng lớn

Mùa giải mới chỉ khởi tranh, nhưng với MU, người ta đã phảng phất thấy một bi kịch quen thuộc: thêm hàng trăm triệu bảng đổ xuống vô ích, thêm một HLV bất lực trên ghế nóng và thêm một đội bóng đang chìm dần vào bóng tối.

Quỷ đỏ tiếp tục lạc lối, và đáng sợ hơn, họ dường như chẳng còn biết đường nào để trở về.