MU đòi được món nợ trước Blackburn

ANTĐ - Với 2 bàn thắng của Valencia và Young, MU đã đòi được món nợ khi để thua trước Blackburn ở trận lượt đi. Điều quan trọng hơn là nhà ĐKVĐ đã bỏ xa đối thủ cùng thành phố Man City lên thành 5 điểm.

Valencia phá vỡ thế bế tắc cho MU

Hành quân tới Ewood Park trong trận cầu muộn nhất vòng 31, HLV Ferguson và các học trò đang ở trong trạng thái tinh thần đầy hưng phấn. Một phần vì kình địch áo xanh vừa sảy chân, một phần vì quyết tâm đòi lại món nợ cũ trước Blackburn.

Sau những phút đầu thăm dò, MU bắt đầu tăng sức ép lên khung thành đội chủ nhà, thế nhưng Blackburn cũng cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Không tấn công nhiều nhưng các cầu thủ đội chủ nhà cũng biết cách để khiến các cổ động viên Quỷ Đỏ phải thót tim với những pha phản công sắc nét.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không mấy khác biệt. Đội bóng áo đỏ vẫn tỏ ra bế tắc trước 1 thế trận phòng ngự rất chắc chắn của Blackburn. Ở phần sân bên kia, những pha phản công nhanh của các học trò Steve Kean với sự tham gia của Yakubu và Hoilett vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với cầu môn của De Gea.

Ashley Young nhấn chìm hy vọng của đội chủ nhà

Khi các CĐV của MU đã nghĩ đến một trận hòa thì sự tỏa sáng của Valencia với bàn thắng mở tỷ số từ cú sút “xuyên táo” khó tin ở phút 82 để rồi chỉ sau đó 4 phút, Ashley Young ấn định chiến thắng 2-0 cho MU từ một pha sút xa cực kỳ hiểm hóc.

Hai bàn thắng quá nhanh và quá bất ngờ của MU ở những phút cuối cùng đã gần như triệt tiêu mọi sức phản kháng của đội bóng chủ nhà. Các học trò của HLV Steve Kean không làm được gì nhiều trong thời gian cuối trận để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Đánh bại Blackburn 2-0, MU đã bỏ xa Man City tới 5 điểm và họ đang “băng băng” về đích một cách ấn tượng.