MU bị cầm chân tại St James’ Park

(ANTĐ) - Đêm qua, đoàn quân HLV Ferguson đã chơi bóng đầy bế tắc và chấp nhận chia điểm với “đàn em” Newcastle. Tuy bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Arsenal nhưng MU vẫn duy trì được lợi thế trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch Premier League...

Đấu bù vòng 33 ngoại hạng Anh:

MU bị cầm chân tại St James’ Park

(ANTĐ) - Đêm qua, đoàn quân HLV Ferguson đã chơi bóng đầy bế tắc và chấp nhận chia điểm với “đàn em” Newcastle. Tuy bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Arsenal nhưng MU vẫn duy trì được lợi thế trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch Premier League...

Rooney và các đồng đội không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Newcastle
Rooney và các đồng đội không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Newcastle

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Ferguson đang mang tới sân St James’ Park đội hình mạnh nhất của MU để quyết tâm giành chiến thắng và đảm bảo ngôi vị đầu bảng.

Thiếu vắng đáng kể nhất là trung vệ Rio Ferdinand (được cho nghỉ ngơi) và thế chỗ là trung vệ trẻ Smalling. Trên hàng công, Wayne Rooney đã trở lại sau án treo giò để sát cánh cùng Javier Hernandez, san sẻ trách nhiệm ghi bàn cho “Quỷ đỏ”.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Javier Hernandez đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Krul. Nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Wayne Rooney đã khiến hàng phòng ngự Newcastle lúng túng và pha cắt ngang khung thành của Rooney đã giúp Javier Hernandez đối mặt với thủ môn Krul. Đáng tiếc, pha đệm bóng của tiền đạo MU lại không thể vượt qua đôi tay của thủ môn Newcastle.

Sau những phút bất ngờ với lối chơi nhanh từ đội khách, chủ nhà Newcastle đã bắt đầu tổ chức lại đội hình và tìm cách phản công. Phút thứ 8, cầu thủ Tiote đã thử tài thủ môn Van der Sar bằng cú sút khá hiểm hóc nhưng không thành công.

Phút thứ 17, nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Chicharito đã khiến hàng phòng ngự Newcastle chao đảo nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại thiếu chính xác. Ngay sau đó, đến lượt Rooney tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà đi bóng thẳng vào khu vực 16m50 và đối mặt với thủ môn Krul. Đáng tiếc, Wayne Rooney lại dứt điểm… lên trời.

Phút thứ 29, đội chủ nhà Newcastle đã có pha tấn công nhanh bên cánh trái. Có bóng trong khu vực 16m60 nhưng cầu thủ Gutierrez lại sút bóng thiếu chính xác và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Kể từ đầu trận đấu, hàng phòng ngự của Newcastle đã chơi khá chắc chắn khi hạn chế nhiều đợt triển khai tấn công từ phía MU. Không ngại va chạm, không để các cầu thủ MU có thời gian chỉnh bóng, hàng phòng ngự “chích chòe” đã gây khá nhiều khó khăn cho đoàn quân HLV Ferguson.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu có phần nhanh hơn với những pha vào bóng quyết liệt của cả hai đội. Newcastle tỏ ra khá thành công trong việc thi đấu ngang ngửa với MU.Những đợt tấn công của đội chủ nhà chủ yếu đến từ phía cánh trái nơi O’Shea trấn giữ.

MU dù vậy vẫn tạo cho mình các cơ hội. Tuy nhiên, khả năng tận dụng tình huống của các cá nhân bên phía Quỷ Đỏ trong trận đấu này là không tốt. Phút thứ 69,  sau khi Evra nỗ lực kiến tạo, đưa Giggs vào một tình huống ngon ăn thì tiền vệ kì cựu này lại có cú dứt điểm khiến nhiều người phải ngán ngẩm vì quá thiếu chính xác.

Cuối trận, Newcastle chủ động chơi phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số còn MU đương nhiên phải tăng cường tấn công. Valencia vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự Anderson. Đến phút 81, đến lượt Owen được tung vào sân nhưng MU vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Newcastle. Trận đấu vì thế kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả hòa có được trên sân St. James Park, MU đang tạm hơn Arsenal khoảng cách là 7 điểm, thi đấu nhiều hơn 1 trận. Dù không thể hài lòng với kết quả này nhưng dù sao thì MU vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

H.N

(Tổng hợp)