Mourinho - "cáo già" trên thị trường chuyển nhượng

ANTĐ - Từ thương vụ bán Petr Cech hết thời sang kình địch cùng thành phố Arsenal cho đến bản hợp đồng tuyển mộ Pedro Rodriguez từ Barcelona, HLV của Chelsea, Jose Mourinho một lần nữa cho thấy sự khôn ngoan và lọc lõi trên thị trường chuyển nhượng. 
Mourinho - "cáo già"  trên thị trường chuyển nhượng ảnh 1

Khôn ngoan như Mourinho

Bất chấp phải trải qua một chuyến du đấu đầy khó khăn, Chelsea của Mourinho đã có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa giải năm nay. Không ai khác, viện binh từ Barcelona, tiền đạo Pedro là “chìa khóa” giúp người khổng lồ thành London giành trọn 3 điểm trên sân The Hawthorns của West Brom.

Ngôi sao người Tây Ban Nha là tác giả của bàn thắng mở tỷ số, giúp Chelsea phá vỡ thế bế tắc, trước lúc có đường chuyền quyết định để Diego Costa nhân đôi cách biệt lên 2-0 chỉ sau 30 phút đầu tiên của trận đấu. Màn khởi đầu như mơ của Pedro ngay trong lần trình diễn đầu tiên với Chelsea là bằng chứng cho thấy sự khôn ngoan của Mourinho, từ cách lựa chọn mục tiêu cho đến chiến dịch hoàn tất hợp đồng.

Trong lúc kình địch  Manchester United mất rất nhiều thời gian để theo đuổi, thậm chí Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỷ đỏ, Ed Woodward phải đích thân sang Barcelona đàm phán, “Người đặc biệt” chỉ mất vài ngày để đưa Pedro về Stamford Bridge. Chính xác hơn, Mourinho chỉ cần một phút gọi điện thuyết phục ngôi sao người Tây Ban Nha quay lưng với đội bóng chủ sân Old Trafford để gia nhập người khổng lồ của London. 

Trước lúc thành công trong chiến dịch tuyển mộ Pedro, cầu thủ đang thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của Chelsea,  Mourinho nhận được rất nhiều lời khen ngợi về thương vụ bán Cech cho Arsenal. Ngay trong lần trình diễn đầu tiên với đội bóng chủ sân Emirates tại Premier League, thủ môn người CH Czech mắc lỗi liên tiếp. Sai lầm trực tiếp của Cech khiến “Pháo thủ” thảm bại 0-2 trên sân nhà trong cuộc tiếp đón đội bóng chiếu dưới West Ham tại trận mở màn. Thương vụ bán Cech cho Arsenal không chỉ mang lại cho Chelsea một khoản tiền lớn, mà còn giúp họ làm suy yếu đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vô địch. 

“Đi câu” ở Barcelona

Sau khi trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho thường trở về giải La Liga của Tây Ban Nha để tìm kiếm những bản hợp đồng mới. Mùa hè năm 2014, họ đã thành công trong chiến dịch tuyển mộ bộ ba Costa, Cesc Fabregas và Filipe Luis. Mặc dù Luis bị hạn chế ra sân, Costa và Fabregas trở thành những trụ cột giúp The Blues trở lại đỉnh cao bóng đá đảo quốc sương mù. Nguồn cảm hứng từ bộ đôi Costa và Fabregas là lý do giải thích tại sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha lập tức hướng về La Liga tìm viện binh sau khi Chelsea trải qua màn khởi đầu tồi tệ  tại Premier League. 

Cụ thể hơn, người ta không khó để nhận ra Mourinho thường “đi câu” ở Barcelona, nơi đội bóng này nổi tiếng với lò đào tạo trẻ La Masia. Chelsea không phải chi quá nhiều (từ 30 triệu bảng đến 35 triệu bảng) để sở hữu Fabregas - một trong những tiền vệ tổ chức tốt nhất thế giới. Một năm sau đó, “Người đặc biệt” mang về Pedro chỉ với giá 25 triệu bảng. Không chỉ mua những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona, Mourinho từng ký hợp đồng với một số cầu thủ của đội bóng chủ sân Nou Camp trong sự nghiệp. Trước đó là trường hợp của tiền đạo người Cameroon, Samuel Eto’o hồi ông còn dẫn dắt Inter Milan, hay năm 2007 là Juliano Belletti cho Chelsea.