Một phụ nữ chết đuối vì bơi qua biển để nhập cư trái phép

ANTĐ - Xác một người phụ nữ nhập cư được cho là đã cố bơi đến thành phố Dover để vào nước Anh vừa được tìm thấy ở bãi biền miền Bắc nước Pháp.

Người phụ nữ nhập cư trái phép này mặc bộ đồ lặn và mang theo la bàn, thức ăn, được cho là bị chết đuối và bị đẩy ngược lại bãi biển sau khi cố gắng vượt qua chặng đường 21 dặm (khoảng 34 km) nguy hiểm của eo biển Manche. Trên người cô ta cũng mang theo quần áo dự phòng trong một cái túi nhựa và bôi kem vaseline để chống lạnh trong quá trình bơi vượt qua tuyến đường trên biển tấp nập nhất thế giới này. Hiện chưa xác định được danh tính người phụ nữ khoảng 30 tuổi này.

Cảnh sát cho biết xác của người phụ nữ được tìm thấy ở bãi biển gần thị trấn ven biển Wimereux vào tối Chủ nhật 12/8 và đây là lần đầu tiên phát hiện xác chết kiểu như vậy.

Khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết dự kiến tiến hành vào ngày hôm qua 14/8.

Eo biển nguy hiểm giữa Anh và Pháp

Công tố viên thành phố Boulogne Jean-Philippe Joubert cho biết: “Xác chết được phát hiện bởi khách bộ hành vào tối Chủ nhật. Lúc đó cô ấy đang mặc bộ đồ lặn vẫn còn ướt còn quần áo trong túi nhựa được tìm thấy ở vách đá gần bờ biển. Cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ cho một hành trình dài với Vaseline bôi trên da để chống lạnh, quần áo dự phòng để trong túi nhựa và túi đựng đồ ăn giàu năng lượng và la bàn. Bơi qua eo biển Manche là một việc cực kì nguy hiểm và chỉ được thực hiện bởi những người nhiều kinh nghiệm và tàu thuyền hỗ trợ”.

Có khoảng 1.000 người nhập cư trái phép tập trung ở miền bắc nước Pháp. Một bộ phim phát hành cách đây 3 năm có tên là Welcome tập trung mô tả một người tị nạn tên là Kurdish đã học bơi để cố gắng bơi từ Pháp qua eo biển Manche để đến thành phố ven biển Kent của Anh.

Cảnh sát cho biết câu truyện đó là hư cấu trong bộ phim nhưng đây là lần đầu tiên họ phát hiện một vụ nhập cư trái phép bằng việc bơi qua eo biển như vậy. Mặc dù vậy có thể có những vụ việc thành công mà họ không biết được. Tất cả các bằng chứng trong vụ này đều chỉ ra rằng người phụ nữ này là một trong hàng trăm người tị nạn đang sống ở vùng ven biển miền Bắc nước Pháp và đang tìm mọi cách để nhập cư vào Anh. Một trong số đó là vượt qua hành trình dài 34km trên biển của eo biển Manche nối giữa Anh và Pháp.