Món quà thiết thực gửi tới đồng bào vùng lũ Đa Phúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Những sản phẩm thiết yếu như nước giặt, lau sàn, sữa tắm, nước kiềm đóng chai... được đoàn công tác An ninh Thủ đô trao tận tay người dân, trong thời điểm xã Đa Phúc (Hà Nội) đang tất bật dọn dẹp nhà cửa sau cơn lũ dữ.
Ngày 14-10, một số nơi trên địa bàn xã Đa Phúc, nước lũ vẫn còn cao tới hơn 1 mét

Ngày 14-10, một số nơi trên địa bàn xã Đa Phúc, nước lũ vẫn còn cao tới hơn 1 mét

Sáng 14-10, năm ngày sau khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn và lũ lụt tại xã Đa Phúc, trên địa bàn vẫn còn nhiều điểm ngập úng nặng, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Chỉ tay lên bức tường nhà còn hằn dấu vết mực nước đỉnh lũ dâng cao, chị Nguyễn Thị Bài (thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc) cho biết sau 5 ngày nước đã rút được khoảng 3 mét song tại mảnh vườn kế bên nhà chị, nước vẫn ngập tới ngọn cây ổi.

Mảnh vườn kề bên nhà chị Nguyễn Thị Bài, nước còn ngập tới ngọn cây

Mảnh vườn kề bên nhà chị Nguyễn Thị Bài, nước còn ngập tới ngọn cây

Đoàn công tác An ninh Thủ đô thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Vũ Văn Hưng

Đoàn công tác An ninh Thủ đô thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Vũ Văn Hưng

Cách đó vài nhà, ông Đỗ Văn Thế (72 tuổi) đang cùng cháu con dọn dẹp nhà cửa. Hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía mênh mông nước sau nhà, ông Thế bảo từ bé đến giờ, lần đầu ông chứng kiến trận lũ lụt lớn như vậy.

"Nhà tôi ở vị trí khá cao nhưng đợt lũ vừa rồi nước cũng dâng ngập nửa nhà. Mấy con gà chết hết cả, chiếc máy giặt mới mua 10 triệu đồng cùng nhiều vật dụng trong gia đình bị lũ cuốn trôi mất, đàn lợn 4 con may mắn kịp mang đi gửi vừa mới đón về hôm qua. Không riêng nhà tôi mà nhiều hộ dân trong thôn cũng bị thiệt hại nặng nề", ông Thế chia sẻ.

Vớt nhặt một số đồ đạc còn sót lại trong ngôi nhà tuềnh toành vẫn còn ngập sâu dưới nước cả mét, ông Vũ Văn Hưng (55 tuổi, thôn Ngô Đạo) cho biết lũ dữ đã cuốn trôi, làm hỏng hóc nhiều đồ dùng của gia đình, gây thiệt hại cho chăn nuôi, trồng trọt của gia đình.

Ông Đỗ Văn Thế (72 tuổi) lần đầu chứng kiến trận lũ lụt lớn như vậy xảy ra trên địa bàn xã Đa Phúc

Ông Đỗ Văn Thế (72 tuổi) lần đầu chứng kiến trận lũ lụt lớn như vậy xảy ra trên địa bàn xã Đa Phúc

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Đỗ Văn Thế

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Đỗ Văn Thế

Nắm bắt những khó khăn và nhu cầu thực tế của người dân xã Đa Phúc sau lũ, Đoàn công tác An ninh Thủ đô phối hợp với Tập đoàn Bell Đức, Bell Home, Công ty nước kiềm Alkawa, do Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Chuyên đề An ninh Thủ đô - dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên và trao tận tay 300 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ chiến sỹ Công an xã Đa Phúc - lực lượng tuyến đầu giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả sau lũ.

Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm các sản phẩm thiết thực như nước giặt, nước lau sàn, sửa tắm, dầu gội đầu, tẩy bồn cầu, nước kiềm đóng chai...

Đoàn công tác tặng quà cán bộ chiến sỹ Công an xã Đa Phúc - lực lượng tuyến đầu giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả sau lũ

Đoàn công tác tặng quà cán bộ chiến sỹ Công an xã Đa Phúc - lực lượng tuyến đầu giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả sau lũ

Ông Lê Tuấn Anh - phụ trách kinh doanh Tập đoàn Bell Đức bày tỏ: "Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề. 300 suất quà bao gồm các sản phẩm thiết yếu là tấm lòng của doanh nghiệp gửi tới đồng bào xã Đa Phúc, mong góp phần nhỏ bé giúp bà con sớm ổn định cuộc sống".

Đón nhận món quà thiết thực từ đoàn công tác, ông Vũ Văn Hưng bày tỏ xúc động: "Thật sự rất cảm động khi giữa muôn vàn khó khăn, các cấp chính quyền cùng nhiều nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, san sẻ và giúp đỡ người dân Đa Phúc vượt qua thiên tai. Cảm ơn đoàn công tác rất nhiều".

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, tính đến 22h00 ngày 9-10-2025, mưa lũ gây ngập úng trên địa bàn các xã Đa Phúc, Trung Giã khiến 4.041hộ/16.417 khẩu/18 thôn bị cô lập; 1.511 hộ/6.509 khẩu trong diện phải di dời, sơ tán đến vị trí an toàn; 978 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng; nhiều tuyến đê, kè sạt trượt...