Món quà hay… món nợ?

ANTĐ - Kể từ khi B.Bình Dương lọt vào tới bán kết AFC Cup 2009, bóng đá Việt Nam đã mạnh dạn mơ đến những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục. Có điều, ước mơ đó ngày càng trở nên xa xỉ khi thành tích tại các mùa giải kế tiếp cứ kém dần. SHB Đà Nẵng dừng chân tại tứ kết 2010, một năm sau, cả HN T&T lẫn SLNA đều bị loại từ vòng 2.

SLNA (áo sáng) không mặn mà với AFC Cúp

Mùa giải 2012, Việt Nam có 2 đại diện là SLNA và Navibank SG. Xét về thực lực, cả 2 cái tên kể trên đều không thể sánh với “Dream Team” của B.Bình Dương của 3 năm về trước. Việc tái lập thành tích lọt tới bán kết gần như không thể, còn chức vô địch thì chẳng ai dám mơ. Nếu phải chọn giữa AFC Cup với V-League, tất nhiên giải đấu quốc nội sẽ là ưu tiên số 1. Với SLNA là việc bảo vệ ngôi vô địch V-League, nơi họ đang bị nhiều đối thủ bỏ xa sau 8 vòng đấu. Còn riêng Navibank SG, khó khăn lại thêm chồng chất khi đang phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng khắc nghiệt phía trước. Vậy nên, dễ hiểu khi các đại diện đều đã xác định tư tưởng “giương cờ trắng” ngay từ khi giải chưa khởi tranh.

Điển hình là việc SLNA chủ động cất toàn bộ ngoại binh và chỉ tung đội hình dự bị để rồi thua tan nát trước đối thủ dưới cơ Persipura (Indonesia) 1-3 ngay trên sân Vinh và bị loại khỏi AFC Cup 2011 tại vòng 1/16. Một kết quả khiến nhiều CĐV xứ Nghệ nói riêng và toàn thể người hâm mộ Việt Nam thất vọng, bởi nó đi ngược với những tuyên bố trước đó.

Trước trận ra quân vào chiều nay, HLV Hữu Thắng tiết lộ sẽ cất trụ cột và chỉ tung các cầu thủ trẻ vào sân cọ xát bởi “một trận đấu quốc tế gấp 5 lần trận đấu cọ xát trong nước”. Trong khi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến khẳng định: “CLB Terangganu sẽ tung đội hình mạnh nhất (trong đó có 5 tuyển thủ quốc gia Malaysia) và thi đấu với quyết tâm cao nhất”. Không hiểu liệu các cầu thủ trẻ liên tục phải “mài đũng quần” tại V-League sẽ làm nên chuyện trong lần “ra biển lớn” hay không, nhưng chắc chắn đại diện của Việt Nam đã sớm nhận thất bại về mặt tinh thần. Như thế, AFC Cup hóa ra không phải là một món quà mà chỉ là món nợ cho bóng đá Việt Nam.