Mới phát hiện được...

ANTD.VN - Ngồi ô tô chắc sướng lắm nên nhiều người mới cố gắng tiết kiệm tiền để mua một chiếc đưa gia đình đi chơi?

- Đương nhiên rồi. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. 

- Thảo nào mà ông Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, Kiên Giang, dù không có tiêu chuẩn xe vẫn cải tạo xe chuyên dụng cấp cứu bệnh nhân thành xe 7 chỗ phục vụ việc đi học của ông này.

- Thế nhỡ bệnh nhân lên cơn nguy cấp, lấy xe đâu để chở?

- Thì bản thân và gia đình bệnh nhân chịu thiệt chứ biết kêu ai.

- Sao ông giám đốc bệnh viện này nỡ làm thế nhỉ? Đạo đức thầy thuốc ông ta để đâu?

- Không chỉ chiếc xe, nghe nói ông này còn biến nhiều thứ của công khác thành của riêng bác ạ.

- Cả bệnh viện có biết bao con người, chẳng lẽ không ai có ý kiến về những việc làm của vị giám đốc thích vơ vét của công hay sao?

- Tố cáo để mất việc à, làm gì có ai dại thế. Vụ việc diễn ra đã lâu. Gần đây cơ quan cấp trên mới phát hiện được. Cơ quan Thanh tra đã có kết luận. Lúc đầu, ông này chỉ bị khiển trách thôi. Gần đây mới bị cách chức.

- Đáng đời. Đây sẽ là bài học cho những kẻ tham lam, thích tư túi của dân, của nước.