Mối nguy cho xã hội

(ANTĐ) - Quan huyện hỏi:

Mối nguy cho xã hội

(ANTĐ) - Quan huyện hỏi:

- Công ty chú Trùm có thuê vệ sĩ để bảo vệ không đấy?

- Báo cáo anh, chúng em cũng định thuê, nhưng ngán chất lượng vệ sĩ lắm. Nhiều vệ sĩ chuyên môn kém mà tác phong giống… giang hồ quá.

- Chú dè dặt như thế là đúng, tôi nghe nói vệ sĩ còn làm công tác điều tra, giam giữ người nữa.

Trùm Sò gật gù:

- Vâng, cũng đã xảy ra vài trường hợp như thế rồi, còn chuyện vệ sĩ đánh người ở bãi giữ xe, siêu thị hay khám xét thân thể khách hàng thì nhiều vô kể.

Hến chen vào:

- Em còn được biết, trong TP. Hồ Chí Minh mới xảy ra việc bảo vệ quán cơm Minh Đức trên địa bàn Q1 đánh khách đấy.

- À, quán cơm này nghe quen lắm, trước đây cũng từng xảy ra việc bảo vệ đánh người, dư luận phản ứng nhưng xử… chìm xuồng nên giờ lại tái diễn.

Trùm Sò xác nhận:

- Bảo vệ quán cơm Minh Đức không chỉ đánh người mà còn lợi dụng công cụ hỗ trợ như roi điện.

- Sao vệ sĩ hành xử giống… côn đồ thế nhỉ?

- Do công ty cung cấp dịch vụ vệ sĩ mở ra tràn lan mà không quản lý tốt nhân viên, việc tuyển dụng vội vàng, huấn luyện không đúng tiêu chuẩn, tác phong đạo đức kém. Có công ty tuyển vệ sĩ đại trà, huấn luyện… tuần lễ là cho đi làm nhiệm vụ.

Quan huyện lo lắng:

- Lẽ ra đối tượng tuyển lựa vệ sĩ phải là công an, bộ đội xuất ngũ. Nếu là thanh niên lý lịch phải rõ ràng, tác phong đạo đức tốt mới tuyển vào huấn luyện chứ?

- Lẽ ra phải thế, nhưng nhu cầu thị trường cần nhiều, các công ty cung cấp dịch vụ vệ sĩ lập ra cũng vội vã để đáp ứng nguồn cung nên tuyển lựa vội vã…, hậu quả là mối nguy cho xã hội đấy ạ.

Đào Cốc Lục Tiên