Mọi ánh mắt đổ về Etihad

ANTĐ - Đêm chủ nhật tuần này, Premier League sẽ khép lại một vòng quay đầy gian nan và thử thách. Không giống như hầu hết các giải VĐQG lớn khác của châu Âu, phải chờ đến những phút cuối cùng người ta mới xác định được chức vô địch, bất chấp Man City đang là đội bóng chiếm ưu thế so với đội bóng cùng thành phố MU.

Mọi ánh mắt đổ về Etihad  ảnh 1
QPR vẫn có thể phá hỏng đại tiệc của Manchester City


Không có chỗ cho sai lầm…

Cuộc chạy đua giữa các đội bóng thành Manchester sẽ diễn ra khốc liệt cho tới những phút cuối. Ở thời điểm này, hầu hết mọi dự đoán đều nghiêng về đội bóng vùng Eastlands trong cuộc tiếp đón QPR tại Etihad. Đây chính là điểm tựa tinh thần giúp đoàn quân của HLV Mancini “lũng đoạn” nhóm bộ tứ quyền lực và thay đổi cục diện truyền thống của Premier League. Man City luôn chơi rất ấn tượng mỗi lần được trở về sân nhà, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Cuối tháng ba, một Sunderland chơi rất bất ổn trên sân khách từng dẫn 3-0 tại đây, trước lúc khép lại trận đấu với tỷ số hoà 3-3. Những gì mà Sunderland làm được là sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần để QPR hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. 

Từ tuần trước, Sir Alex Ferguson đã dùng phép “khích tướng” đối với học trò cũ, Mark Hughes. Không chỉ nhắc nhở về tình cảm keo sơn giữa thầy và trò, chiến lược gia người Scotland còn khơi lại nỗi đau của Hughes sau khi bị Man Xanh sa thải không thương tiếc. Bên cạnh món nợ vẫn canh cánh bên lòng, Hughes cũng gánh trên vai trách nhiệm lớn lao trong việc giúp QPR trụ hạng. QPR cần ít nhất 1 điểm mới có thể bảo đảm tấm vé tại Premier League mùa tới, nếu không họ phải cầu mong Stoke City giữ chân Bolton tại Britannia. Trong lúc cầu nguyện cho người học trò cũ, Sir Alex cũng phải tìm giải pháp cho chuyến du đấu tới Sunderland. Sunderland không còn mục tiêu phấn đấu, song sự thoải mái tâm lý của họ có thể khiến Quỷ đỏ bị tổn thương. 

Tại những điểm nóng khác, Arsenal, Tottenham và Newcastle vẫn tranh nhau tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Sức hấp dẫn cùng số tiền thưởng không ngừng tăng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu càng làm cho cuộc đua tại Premier League thêm khốc liệt. Arsenal hiện dẫn đầu trong số 3 gương mặt, với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, lần lượt nhiều hơn 2 điểm và 1 điểm so với Tottenham và Newcastle. Mặc dù vậy, nếu thất bại tại West Brom, “Pháo thủ” có thể chỉ được dự Europa League, bởi Tottenham và Newcastle đều chơi rất ấn tượng ở chặng nước rút. Theo lịch thi đấu, Newcastle sẽ dẫn quân tới sân của Everton, còn Tottenham được tiếp đón Fulham tại White Hart Lane. 

La Liga chưa hạ nhiệt

Real Madrid đã bảo đảm chức vô địch Tây Ban Nha lần đầu tiên trong 4 năm chờ đợi, nhưng La Liga vẫn còn nhiều điểm nóng. Tấm vé còn lại dự vòng loại Champions League là cuộc đua giữa 4 cái tên: gồm Malaga, Atletico Madrid, Levante và Mallorca. Malaga tạm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhiều hơn 2 điểm so với ĐKVĐ Europa League, Atletico Madrid, nhưng họ buộc phải thắng nếu không muốn “ra biển lớn”. Nếu Malaga mất điểm, cơ hội sẽ thuộc về Atletico Madrid, Levante và cả Mallorca. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng mùa này cũng có 4 cái tên, đặc biệt là sự góp mặt của gương mặt luôn là ứng viên đe doạ chức vô địch ở các mùa trước như Villarreal. 

Chung kết tại Ligue 1

Cuộc đua tới chức vô địch Pháp ngày càng diễn ra căng thẳng. Ngoài Montpellier và PSG, ĐKVĐ Lille cũng đã trở lại tạo ra thế “chân kiềng” ở vòng đấu áp chót vào cuối tuần này. Dù vậy, việc Montpellier gặp Lille vào cuối tuần này cũng có nghĩa chức vô địch Ligue 1 sẽ được quyết định. Đây được ví như trận chung kết của giải đấu hàng đầu đất nước hình lục lăng mùa này. Montpellier hiện hơn 3 điểm so với PSG với hiệu số +2. Nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Lille, Montpellier gần như bảo đảm chức vô địch bởi họ chỉ phải dẫn quân tới Auxerre ở lượt trận cuối cùng. Ngược lại, người ta sẽ phải chờ đến chủ nhật tuần tới mới xác định được ai là người chiến thắng trong cuộc đua tam mã.