Mò kim đáy bể

ANTĐ - Cuộc bình chọn giải thưởng Fair-play của bóng đá Việt Nam hiện đã có 2 đề cử chính thức. Điều đáng nói cả 2 cá nhân được đề cử đều không thuộc V-League, dù giải đấu đã đi 3/4 chặng đường.

Khó tìm ra một hình ảnh Fair-play ở V-League…

Chính thức phát động từ đầu tháng 6, song tới nay, Hội đồng thẩm định giải Fair-play 2013 mới chọn được 2 đề cử chính thức gồm “Running Man” Vũ Xuân Tiến - người đã để lại hình ảnh CĐV Việt Nam thân thiện, nhiệt huyết, giàu tình yêu bóng đá trong mắt bạn bè quốc tế sau sự kiện Arsenal sang Việt Nam, và ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1, TP.HCM, người bằng tình yêu, tấm lòng sẻ chia đã đứng ra kêu gọi, tổ chức trận giao hữu từ thiện giữa đội nữ TP.HCM với CLB Doanh Nhân Sài Gòn, quyên góp 150 triệu ủng hộ cựu VĐV vật Lê Thị Huệ - người không may bị tai nạn trong khi tập luyện và chịu thiệt thòi suốt hơn 10 năm qua. Theo đánh giá Hội đồng thẩm định, cả 2 nhân vật trên đều rất xứng đáng được đề cử danh hiệu Fair-play của năm. Có điều, không ít người tỏ ý tiếc nuối bởi dù đã theo dõi các giải bóng đá chuyên nghiệp - đối tượng đề cử chính của giải - song đến nay vẫn chưa tìm thấy ai xứng đáng lọt vào danh sách đề cử.

 Một thành viên Hội đồng thẩm định buồn bã khi nói về tình trạng các đội bóng, thành viên dự giải, thậm chí cả BTC giải thường xuyên dính vào các scanal, lùm xùm: “Nhiều người nói vui với chúng tôi rằng, nếu các ông tổ chức giải thưởng “Mâm xôi vàng” như ở giải VĐQG Italia thì tha hồ mà tìm đề cử, chứ tìm giải Fair-play ở bóng đá Việt Nam không khác gì mò kim đáy bể”. Quả thật nếu nhìn lại giải hạng Nhất 2013 (đã kết thúc) và 3/4 chặng đường của V-League, khó có thể đọc tên một cá nhân nào nổi bật xứng đáng đề cử. Trong khi, không khó để người ta liệt tên những cầu thủ đá láo, những ông “bầu” phát ngôn phản cảm, những nhóm CĐV vô ý thức, những trọng tài nghi nhận hối lộ… 

Thậm chí ngay cả đến BTC giải cũng đã bị nhiều người cho vào danh sách “Mâm xôi vàng” bóng đá Việt, sau khi bất lực trước hàng loạt nghi án tiêu cực, và mới nhất là vụ ông Trưởng giải “bẻ” lời ở vụ “bàn thắng ma” sân Thanh Hóa vừa qua. Nhìn trước ngó sau đều chỉ thấy những mặt xấu của giải, chẳng trách V-League suốt nhiều năm qua, dù ở vị thế giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam nhưng luôn khiến thành viên Hội đồng thẩm định phải lắc đầu ngán ngẩm.