ANTĐ - Một người gánh nước thuê ở Ấn Độ có hai chiếc bình gốm lớn. Một trong 2 chiếc bình vẹn nguyên một cách hoàn hảo và luôn đựng đầy nước từ suối về nhà. Còn một chiếc bình bị nứt, mỗi khi đến nhà nước chỉ còn một nửa.
ANTĐ - Một giáo sư triết học bắt đầu bài giảng của mình với nhiều đồ vật trên mặt bàn. Ông chọn một cái bình lớn, trống rỗng và bỏ vào đấy những quả bóng golf. Vừa cho bóng vào, ông vừa hỏi các sinh viên: “Đầy chưa?”.
ANTĐ - Ở một thư viện nọ thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm sách. Để đối phó với tình trạng này, người ta đã phải áp dụng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc gắn gương cầu, sau đó là camera, tuy nhiên tình trạng này vẫn không hề giảm bớt. Thậm chí có tháng, tới cả trăm cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn quý giá bị tuồn ra ngoài, gây thiệt hại không đếm được.
ANTĐ - Chợt thấy một cô gái tóc dài, trông có vẻ quê quê bước tới, hắn mừng run cả người. Chẳng có lẽ hắn rú lên cho thỏa lòng vì tình huống may mắn ập đến cứ như trời cho vậy. Cực chẳng đã, nếu không có cô gái này, hắn sẽ chọn bất kể người đàn bà nào làm lá chắn. Tại sao lại chọn đàn bà mà không chọn ai khác, có lẽ linh cảm cộng thêm kinh nghiệm của hắn đã mách bảo rằng, phải làm một chuyện táo tợn ấy may ra mới thoát khỏi mẻ lưới đã tung ra ở cái ga mà con tàu sắp đỗ. Hơn nữa, không còn cách nào khác bởi nếu bây giờ đây hắn nhảy bổ xuống đường, thì ngay lập tức chiếc xe của công an đang rượt theo kia, đổ người xuống dí súng vào gáy hắn bất kể lúc nào.
ANTĐ - Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã có mặt ở Trung Lao- Trực Ninh. Lúc ấy đã xâm xẩm tối, vợ chồng chị Ánh đang đi bốc thuốc cho người ta. Tôi vội nghĩ có lẽ chuyến đi sẽ trở thành công cốc nhưng khi thấy chị xuất hiện trước mắt mình trong sự vội vã, tôi nghĩ rằng mình phải mang bằng được câu chuyện ấy trở về Hà Nội, để mỗi khi có ai đó thất vọng trên đường tình chợt nghĩ đến họ mà đắm say, mà tin tưởng vào hạnh phúc.
ANTĐ - Người dân Iraq vui mừng vì cuộc chiến tranh do Mỹ phát động đã chấm dứt, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện diện trên thân thể của những nạn nhân vô tội. Sau khi bị đốt cháy, may mắn sống sót nhưng khuôn mặt bị bỏng biến dạng, cậu bé Youssif mới 5 tuổi đã trải qua hành trình tìm lại nụ cười và rồi cuộc sống đã mỉm cười với em.
ANTĐ - 16 tuổi cô đã có những bước chân đầy kiêu hãnh trên sàn catwalk, đắm mình trong ánh hào quang của tiền bạc và danh vọng. Từng tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, về làm việc ở một Đài truyền hình, phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc đã có trong tay tất cả, danh vọng, tiền bạc, tình yêu và hạnh phúc ở tuổi 25.
ANTĐ - Hải từ Thái Bình ra Hà Nội trước hôm thi đại học tới 5 ngày. Tóc nhuộm vàng, mặc quần bò “rách rưới”, đeo ba lô bụi, tai gắn dây nghe nối với chiếc điện thoại di động đút trong túi quần, chiếc điện thoại nó đã đòi bố mẹ mua cho bằng được sau vụ gặt năm ngoái.