Milan 4-0 Arsenal: Tạm biệt Pháo thủ?

ANTĐ - Để thua AC Milan tới 0-4, các Pháo thủ thành London gần như phải tạm biệt sân chơi Champions League 2011/12.

Tâm trạng trái ngược của cầu thủ hai đội

Là cặp đấu được đánh giá ngang tài ngang sức nhất tại vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay, nhưng một trận đấu cân bằng cùng nhiều tình huống ăn miếng trả miếng của Milan và Arsenal đã không thể trở thành sự thật như mong đợi của nhiều người, mà thay vào đó một màn độc diễn của đội chủ nhà trong hơn 90 phút bóng lăn tại San Siro.

Với lợi thế sân nhà, Milan là đội đã nhập cuộc tốt hơn. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ đã nhanh chóng chiếm lấy hoàn toàn quyền kiểm soát thể trận nhờ sự xông xáo và áp sát rất nhanh của tuyến tiền vệ, đặc biệt là tiền vệ kỳ cựu Van Bommel.

Với sự có mặt của Van Bommel, đội chủ nhà không những khiến Arsenal hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai tấn công, mà điều này cũng là sự khởi nguồn cho những pha hãm thành như vũ bão của Milan. Đó cũng là điều đã khiến cho hàng phòng ngự của đội khách đã phải  hết sức khổ sở trong trận đấu này. Và trong một thế trận lấn nước như thế, bàn thắng đã không thể thoát khỏi "đôi chân" của các cầu thủ đội chủ nhà.

Phút thứ 15, Boateng, người chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương trong trận đấu này, đã tung ra một cú vô lê tuyệt đẹp khiến thủ thành Szczesny dù đã bay hết cỡ cũng đành phải vào lưới nhặt bóng, 1-0 cho Milan.

Sau bàn thua này, hàng phòng ngự của đội khách tiếp tục tỏ ra "ngơ ngác" trước những đợt tấn công của đối thủ. Và chỉ có nhờ sự phung phí của các chân sút bên phía đội chủ nhà, Arsenal mới chỉ phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở tận phút thứ 38, sau cú đánh đầu cận thành của Robinho, khép lại một hiệp đấu tưng bừng của Rossoneri.

Có lẽ khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp là quá ít để HLV Arsene Wenger có thể tìm ra lời giải cho sự bế tắc của Arsenal. Kể cả khi ông đã tung tượng đài Thierry Henry vào sân thì lối chơi của đội khách vẫn chẳng thể nào thay đổi, hoàn toàn rời rạc và bế tắc.

Đã thế khi hiệp hai chỉ mới trôi qua 4 phút, đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau pha dứt điểm ngay ngay sát mép vòng cấm bằng chân phải của Robinho.

Có được lợi thế dẫn bàn quá lớn, Milan đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu lại nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là họ chịu buông tha các vị khách "trẻ tuổi". Dễ dàng ngăn chặng các pha phối hợp của Arsenal, dễ dàng tổ chức phản công nhanh và có lẽ cũng vì vậy mà các chân sút của Milan đã không còn quá chỉnh chu trong các pha dứt điểm của mình và để các cơ hội cứ thế trôi qua.

Tuy nhiên khi các tình huống bóng sống không thể giúp Milan có thêm bàn nào, thì phút thứ 79, từ quả penalty có được sau tình huống phạm lỗi của Johann Djourou, Ibrahimovic đã không mắc bất cứ sai lầm nào để nâng tỷ số lên thành 4-0 cho Milan.

Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng tuyệt vời này. và đó quả thật là một lợi thế vô cùng lớn của Rossoneri trước khi bước vào trận đấu lượt về, cho dù họ sẽ phải thi đấu trên Emirates. 

Ở trận đấu khác, cú đúp của Roman Shirokov cùng một pha lập công của Semak đã giúp Zenit St Petersburg vượt qua Benfica với tỷ số 3-2 trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó giành chút lợi thế trước trận lượt về.