
Mặc dù vậy, đó cũng là tất cả những gì mà thầy trò Bob Bradley trình diễn trên sân khấu Rose Bowl, trong vở kịch dài và rất giàu kịch tính. Những “gáo nước lạnh” từ các cầu thủ Mỹ như làm El Tri bừng tỉnh sau màn khởi động chậm chạp. Và khi dàn cầu thủ trẻ Mexico thức giấc, không còn chướng ngại vật nào có thể ngăn cản được bước tiến của họ. Bất chấp ngôi sao của Manchester United, Javier Hernandez không “lên tiếng”, hàng tấn công của HLV Jose Manuel de la Torre vẫn làm cho hàng phòng ngự của đội chủ nhà vỡ vụn. Cầu thủ chạy cánh của West Ham, Pablo Barrera đã lập cú đúp xen kẽ giữa bàn thắng của Andres Guardado trước lúc Giovani Dos Santos ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho El Tri trong màn lội ngược dòng không thể ngoạn mục hơn. Gold Cup ở Mỹ đã khép lại, nơi Mexico trình diễn lối chơi hay hơn hẳn so với đội chủ nhà. Họ cũng được coi là đội bóng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và không ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, điều ngược lại với những gì mà Mỹ có được trong bối cảnh hầu hết các ngôi sao của họ đều đang bước sang bên kia đỉnh dốc.
Đó là một chiến thắng không thể thuyết phục hơn của Mexico tại Gold Cup năm nay. Nhưng những gì El Tri có được không chỉ là chiếc cúp Vàng lần thứ 6, mà còn mở ra tương lai tươi sáng cho đội bóng áo Xanh. Một thế hệ cầu thủ tài năng mới đã được khẳng định, với những Javier Hernandez, Barrera hay Dos Santos – nguời được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Chiếc cúp Vàng trên đất Mỹ đưa đội tuyển Mexico lên tầm cao mới, giống như bệ phóng để họ hướng tới mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới, trong tương lai gần là World Cup 2014 ở Brazil.